Chiều 5/1, các tay đua bước vào chặng 2 đường trường với cự ly 128km, xuất phát từ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Đồng Nai (phường Bình Phước), đi qua các địa danh Đồng Xoài, Chơn Thành, Phú Riềng (tỉnh Bình Phước) trước khi cán đích trên đỉnh đồi Bằng Lăng - núi Bà Rá, phường Phước Long. Đây được đánh giá là chặng leo dốc khó khăn nhất của giải, với cung đường dài, nhiều đoạn lên xuống liên tục, cộng với thời tiết đầu năm khô hanh khiến cuộc tranh tài càng thêm khắc nghiệt và đòi hỏi các tay đua phải có nền tảng thể lực thật tốt.
Trong suốt lộ trình, các đội mạnh như VODAC Đồng Nai, Quân khu 7, Tập đoàn Lộc Trời An Giang, Nhựa Bình Minh TP.HCM… luân phiên tổ chức tấn công, kéo tốc độ cao, liên tục hình thành rồi phá vỡ các tốp đi đầu nhằm tranh chấp điểm thưởng dọc đường và tạo lợi thế trên bảng tổng sắp. Sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ dọc đường đua qua các địa bàn Bình Phước đã tiếp thêm động lực, giúp các tay đua bền bỉ vượt qua từng đoạn dốc đứng hướng lên khu vực núi Bà Rá trong những ki-lô-mét cuối đầy căng thẳng.
Tại các điểm Sprint dọc đường, cuộc tranh chấp cũng diễn ra rất sôi động. Ở Sprint 1 tại km 43, Nguyễn Phạm Quốc Khang (dossard 06 - đội Trẻ Đồng Nai) cán đích đầu tiên, xếp sau lần lượt là Huỳnh Đức Huy (36 - Nhựa Bình Minh TP.HCM), Nguyễn Lê Thanh Tùng (49 - Quân khu 7) và Phạm Quốc Thiện (55 - Tập đoàn Lộc Trời An Giang). Đến Sprint 2 tại km 84,8, Hà Kiều Tấn Đại (34 - Nhựa Bình Minh TP.HCM) giành vị trí số 1, trong khi Phạm Quốc Thiện (55 - Tập đoàn Lộc Trời An Giang), Nguyễn Lê Thanh Tùng (49 - Quân khu 7) và Nguyễn Lê Duy Phú (43 - Quân khu 7) lần lượt cán đích ở các vị trí tiếp theo, qua đó góp phần gia tăng điểm số quan trọng cho các đội trong cuộc đua các danh hiệu dọc đường.
Đội Quân khu 7 đã thực hiện rất tốt đấu pháp đề ra khi cả ê-kíp dồn tối đa sức lực để bảo vệ và hỗ trợ cho mũi nhọn Phạm Lê Xuân Lộc trong chặng leo núi quyết định này. Suốt chặng đua, các tay đua Quân khu 7 chủ động che gió, giữ nhịp độ ổn định và kèm chặt các đối thủ trực tiếp, giúp Xuân Lộc luôn duy trì vị trí an toàn trong nhóm đầu trước khi bước vào đoạn dốc then chốt lên đèo Lộc.
Đặc biệt, ở khoảng 1,5km cuối trên đèo Lộc, khi độ dốc tăng cao và tốp đầu bắt đầu sàng lọc rõ rệt, Phạm Lê Xuân Lộc mới thực sự thể hiện hết năng lực leo núi của mình. Được đồng đội dẫn dắt, tạo thế thuận lợi cả về vị trí lẫn tâm lý, tay đua Quân khu 7 đã chọn thời điểm tung nước rút hợp lý, bứt lên mạnh mẽ ở đoạn dốc cuối cùng để cán đích đầu tiên trong tiếng reo hò vang dội của khán giả tại khu vực đích đến trên đỉnh đồi Bằng Lăng.
Chiến thắng chặng 2 giúp Phạm Lê Xuân Lộc vươn lên tạm chiếm cùng lúc 2 danh hiệu quan trọng: Áo chấm đỏ dành cho vận động viên leo núi xuất sắc nhất và Áo vàng tổng sắp sau 2 chặng. Với việc khẳng định năng lực trên chặng leo dốc được xem là khó nhất giải, tay đua của Quân khu 7 đang nổi lên là ứng viên hàng đầu cho các danh hiệu chung cuộc nếu tiếp tục duy trì phong độ ổn định ở chặng đua vòng quanh Phước Long - Phước Bình diễn ra ngày 6/1.
Cục diện nhóm đầu chặng 2 cho thấy, sự áp đảo của các đội giàu truyền thống khi cả Quân khu 7 lẫn VODAC Đồng Nai đều có nhiều tay đua góp mặt trong tốp tranh chấp huy chương. Ở nội dung cá nhân chặng, Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) giành hạng nhất, Nguyễn Hoàng Sang (VODAC Đồng Nai) về nhì và Nguyễn Hướng (VODAC Đồng Nai) cán đích ở vị trí thứ ba, mang về kết quả rất thuận lợi cho đội đua vùng Đông Nam Bộ.
Ở nội dung đồng đội chặng, VODAC Đồng Nai thi đấu rất gắn kết, luôn duy trì số đông tay đua trong tốp đầu và phân phối sức hợp lý ở cả hai điểm Sprint lẫn đoạn leo dốc cuối, qua đó giành ngôi nhất đồng đội chặng 2. Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế của VODAC Đồng Nai như một trong những đội mạnh và ổn định nhất giải, đồng thời tạo nền tảng thuận lợi cho đội trong cuộc đua danh hiệu đồng đội chung cuộc.
Với việc cùng lúc nắm giữ Áo vàng và Áo chấm đỏ sau chặng leo dốc khó nhất, Phạm Lê Xuân Lộc đang chiếm ưu thế đáng kể trong cuộc đua đến các danh hiệu cá nhân cao quý của Giải Xe đạp toàn quốc “Về Phước Long xây chiến thắng” năm 2026. Tuy nhiên, khoảng cách thời gian giữa các tay đua trong nhóm dẫn đầu tổng sắp vẫn chưa quá lớn, trong bối cảnh chặng 3 vòng quanh phường Phước Long và phường Phước Bình dài 106km hứa hẹn còn nhiều biến động chiến thuật từ các đội sở hữu dàn nước rút mạnh lẫn khả năng tấn công đường trường tốt.
Đối với VODAC Đồng Nai, ngôi nhất đồng đội chặng 2 là bước đệm quan trọng để đội chủ lực này nuôi hy vọng tranh chấp danh hiệu đồng đội chung cuộc, đồng thời tiếp tục hỗ trợ các cá nhân chủ lực bứt phá trên bảng xếp hạng áo vàng. Trong khi đó, Quân khu 7 với “song kiếm” Áo vàng - Áo chấm đỏ của Phạm Lê Xuân Lộc cùng lối chơi chặt chẽ, gắn kết của cả ê-kíp đang tạo nên thế cân bằng hấp dẫn cho cuộc đua đến Tượng đài Chiến thắng Phước Long, hứa hẹn mang lại những diễn biến kịch tính ở chặng đấu cuối cùng.