Osaka lần đầu đi tới tứ kết một giải đấu trong năm 2026

Vòng 2 giải quần vợt mặt sân cỏ WTA 500 Bad Homburg Open (Đức) đã chứng kiến những màn trình diễn vô cùng ấn tượng. Trong khi cựu số 1 thế giới Naomi Osaka vượt qua cái nóng thiêu đốt để giành vé vào trận tứ kết đầu tiên trong mùa giải 2026, thì hạt giống số 3 Elina Svitolina cũng lội ngược dòng quả cảm sau hơn 2 giờ tra tấn thể lực.

osaka-1782271586.jpg
Tay vợt Naomi Osaka

Màn chạm trán giữa nhà vô địch 4 danh hiệu Grand Slam - Naomi Osaka - và tay vợt kỳ cựu Elise Mertens chỉ mất vỏn vẹn 67 phút đồng hồ dưới cái nóng chạm ngưỡng 32°C tại Bad Homburg. Osaka đã khép lại trận đấu với chiến thắng thuyết phục 2 séc cùng tỷ số 6-3, 6-3. Kết quả này chính thức đưa "ngôi sao" người Nhật Bản vào trận tứ kết đầu tiên của mùa giải 2026, đồng thời, cũng là trận tứ kết sân cỏ đầu tiên của cô kể từ giải 's-Hertogenbosch vào năm 2024.

Kịch bản séc 1 suýt chút nữa đã tái hiện lại sự bất ổn ở vòng 1 của Osaka khi cô dẫn trước 5-0 nhưng lại để Mertens rút ngắn tỷ số xuống còn 5-3. Tuy nhiên, thay vì cần đến sự trợ giúp của thời tiết để lấy lại nhịp độ như trận gặp Magdalena Frech trước đó, lần này Osaka đã tự đứng vững bằng một tâm lý thép. Cô bẻ gãy ý định lội ngược dòng của đối thủ ở cơ hội giao bóng quyết định thứ hai để khép lại séc 1 sau 31 phút. Bước sang séc 2, Osaka hoàn toàn làm chủ thế trận khi giành break sớm ở game thứ ba và kết thúc trận đấu bằng một game thắng trắng

Ở một diễn biến kịch tính hơn sau đó, hạt giống số 3 Elina Svitolina đã phải trải qua một cuộc chiến thể lực đúng nghĩa kéo dài 2 giờ 12 phút trước tay vợt mạnh mẽ Liudmila Samsonova. Dù bị dẫn trước 1 séc và sớm đối mặt với bất lợi ở séc quyết định, bản lĩnh của "bà mẹ một con" người Ukraine đã lên tiếng đúng lúc để giúp cô giành chiến thắng chung cuộc với các tỷ số 3-6, 6-3, 6-2, qua đó, có lần đầu tiên ghi tên vào vòng tứ kết tại Bad Homburg. 

Đây là trận thắng thứ 12 của Svitolina trong các trận đấu kéo dài 3 séc từ đầu năm 2026 (thành tích 12-2), nâng tổng thành tích thắng - thua tổng thể của tay vợt 31 tuổi lên con số 35-9. Trong khi đó, kết quả này lại khiến Samsonova phải nhận trận thua thứ 9 liên tiếp trong các trận đấu bước vào séc 3 ở mùa giải này (thành tích 0-9). Dù Samsonova sở hữu số điểm winner vượt trội gấp đôi đối thủ (30 so với 15 của Svitolina), nhưng cô lại “bắn vào chân mình” khi mắc tới 43 lỗi tự đánh hỏng, nhiều hơn Svitolina tới 18 lỗi. Thắng lợi nghẹt thở này giúp Svitolina ghi danh vào trận tứ kết thứ 9 trong mùa giải 2026 và là giải đấu thứ tư liên tiếp cô lọt vào tới vòng 8 tay vợt mạnh nhất. 

Hoàng Hà (Thể thao và Cuộc sống)