Ông Silvio Berlusconi qua đời

Cựu thủ tướng Italia và cũng là cựu chủ tịch nổi tiếng của AC Milan - Silvio Berlusconi - đã qua đời hôm qua (12/6) tại Bệnh viện San Raffaele ở Milan, hưởng thọ 86 tuổi. Làng túc cầu Italia ngay lập tức tri ân ông, bắt đầu từ Milan và Monza.

Theo các báo ở Italia, ông Berlusconi đã qua đời tại Bệnh viện San Raffaele ở Milan. Doanh nhân người Ý Silvio Berlusconi được đưa vào bệnh viện hôm thứ Sáu (9/6) và qua đời vào thứ Hai (12/6). Ông được chăm sóc đặc biệt từ tháng 4 đến tháng 5 năm nay do bệnh viêm phổi, xuất phát từ căn bệnh bạch cầu của ông. Trước đó, ông Berlusconi đã trải qua ca phẫu thuật tim hở vào năm 2016 để thay van động mạch chủ.

Ông Berlusconi từng mua lại AC Milan vào năm 1986 và nhanh chóng đưa đội bóng thành Milan trở lại vị thế là một trong những đội bóng hàng đầu ở “Lục địa già”. Ông đã đầu tư tổng cộng khoảng 900 triệu euro trong khoảng thời gian đứng ở cương vị Chủ tịch câu lạc bộ từ năm 1986 đến năm 2017 cho AC Milan. Đồng thời, Berlusconi là chủ tịch thành công và phục vụ lâu nhất trong lịch sử Rossoneri.

Ông Berlusconi nổi bật trong giới bóng đá khi quyết định bỏ ra số tiền lớn để ký hợp đồng với bộ 3 cầu thủ người Hà Lan: Marco van Basten, Ruud Gullit và Frank Rijkaard. Ngoài ra, ông cũng thuê những huấn luyện viên tên tuổi cho AC Milan như HLV Arrigo Sacchi, Fabio Capello, Carlo Ancelotti. Tất cả những điều này đã giúp đội bóng nước Ý thống trị Cúp châu Âu vào cuối những năm 80 của thế kỷ trước.

berlus-1686619099.png
Ông Berlusconi từng giúp AC Milan giành 29 danh hiệu

Trong khoảng thời gian hạnh phúc với AC Milan, ông đã cùng đội bóng nước Ý giành 29 danh hiệu, nổi bật trong đó có 5 danh hiệu UEFA Champions League. Đặc biệt, Rossoneri cũng có chuỗi 58 trận bất bại từ năm 1991 đến năm 1993 khiến nhiều người phải kinh ngạc. Năm 2017, do những khó khăn về tài chính, ông Berlusconi đã quyết định bán Rossoneri cho Sport Luxembourg với giá 740 triệu euro.

Ông hiện là Chủ tịch của Monza - đội vừa hoàn thành mùa giải Serie A đầu tiên với thứ hạng 11. Ông đã mua Brianzoli vào năm 2018, đưa họ đến lần thăng hạng lịch sử đầu tiên lên giải đấu hàng đầu của Italia mùa giải 2021-2022. Berlusconi đã làm nên lịch sử với Brianzoli và đáng chú ý nhất là với Milan. Milan và Monza đã phản ứng trên mạng xã hội vào sáng thứ Hai, nhưng những lời tri ân từ thế giới bóng đá đang đến từ nhiều câu lạc bộ và cầu thủ.

Hội đồng thành phố Monza đã đệ trình kiến nghị yêu cầu đổi tên sân vận động theo tên của Chủ tịch Silvio Berlusconi. Trong lúc huấn luyện viên Filippo Galli lên tiếng: “Sẽ là một ý tưởng tuyệt vời nếu sân vận động mới ở Milan được đặt theo tên của Silvio Berlusconi. Ông ấy có sự nhiệt tình đáng kinh ngạc và điều đó đã giúp chúng tôi hiểu được những ý tưởng to lớn mà ông có trong đầu. Ông là một người có tầm nhìn xa trông rộng và là một người đi trước”.

Cựu danh thủ Francesco Totti tỏ lòng kính trọng: "Thật vinh dự được biết ngài, Chủ tịch. RIP". Huyền thoại Marco Van Basten viết trên Twitter: “Khoảng thời gian tuyệt vời và khó quên. Cảm ơn Chủ tịch”. Huấn luyện viên Gennaro Gattuso không thể tưởng tượng được việc cựu Chủ tịch Milan Silvio Berlusconi không còn hiện diện ở bóng đá Italia. “Ông ấy là bất tử đối với tôi, ông ấy không thể chết”.

Dù không ngần ngại chỉ trích những huấn luyện viên dám đi ngược lại lời khuyên chiến thuật của mình, Silvio Berlusconi chỉ có 15 chiến lược gia trong 31 năm ở Milan. Cựu tiền vệ AC Milan và hiện là Phó Chủ tịch FIGC, Demetrio Albertini quả quyết là Berlusconi luôn có những lời lẽ đúng đắn cho những thời điểm quyết định. Albertini nói: "Trong thể thao, tỷ lệ phần trăm thành tích thường không được đưa ra, nhưng về mặt khách quan, ông ấy có công trong việc kết hợp một ý tưởng với tính khả thi của một mục tiêu. Vì vậy, ông đã có một tác động rất lớn.

Tôi đã sống dưới thời chủ tịch của Silvio Berlusconi từ khi còn là một chàng trai trẻ gắn bó với đội một, cho đến khi tôi trở thành một trong những người cận vệ già. Ông ấy luôn có những lời lẽ đúng đắn trong mọi giai đoạn trong cuộc đời thể thao của tôi. Trước khi tham gia chính trường, ông ấy luôn đến ăn trưa với chúng tôi vào đêm trước các trận đấu, tôi cũng nhớ những câu chuyện cười của ông ấy. Ông ấy là tổng thống hiện tại".

Cựu Chủ tịch Inter Milan - Massimo Moratti - cũng bày tỏ sự kính trọng khi nói với TMW: “Thành thật mà nói, đó là một sự hối tiếc lớn, ông ấy là người có ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người, ông ấy đã mang lại những thay đổi từ quan điểm chính trị và công nghiệp. Ông ấy đã thể hiện sự hiện diện rất mạnh mẽ trong 30 năm qua. Chúng tôi gần như ngạc nhiên khi ông ra đi, vì chúng tôi đã quen với việc anh ấy ở đó.

Tôi đang nghĩ về nhiều cuộc gặp giữa tôi với ông ấy, giữa chúng tôi luôn có sự tôn trọng lớn. Đó là điều chính yếu. Bóng đá đang mất đi một tấm gương, một vị Chủ tịch rất hào phóng, người sẽ rất vui khi được những người hiện tại noi theo".

Trang Trang