Cuộc bầu cử được tổ chức tại Arena Liga Portugal (thành phố Porto), với 257 cử tri tham gia - con số cao kỷ lục trong lịch sử các kỳ bầu cử của ANTF. Chiến thắng này không chỉ khẳng định vị thế cá nhân của ông Calisto, mà còn là sự ghi nhận sâu sắc cho vai trò và đóng góp lâu dài của ông với bóng đá Bồ Đào Nha. Ông là một trong những người sáng lập ANTF vào năm 1986 và nay trở lại lãnh đạo tổ chức ở tuổi 71.
Trong bài phát biểu nhậm chức đầy cảm xúc, ông Calisto chia sẻ: "Đây không phải chiến thắng của riêng tôi, mà của tất cả những ai tin rằng, huấn luyện viên của Bồ Đào Nha xứng đáng được tôn trọng và bảo vệ. Tôi đảm nhận vai trò này để phục vụ các huấn luyện viên ở mọi cấp độ, từ chuyên nghiệp đến nghiệp dư, từ nam đến nữ. Chúng tôi muốn ANTF đại diện cho những huấn luyện viên giỏi nhất thế giới, từ trường đào tạo huấn luyện viên hàng đầu thế giới".
Ông đồng thời kêu gọi cải thiện việc tuân thủ quy định bằng cấp huấn luyện viên tại các câu lạc bộ trong nước và khẳng định đội tuyển quốc gia nên do huấn luyện viên bản địa dẫn dắt - một tuyên bố thể hiện niềm tin mạnh mẽ vào năng lực của các chiến lược gia Bồ Đào Nha trên trường quốc tế.

Ngay sau khi kết quả được công bố, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã gửi thư chúc mừng ông Calisto. Trong thư có đoạn: “Việc ông đảm nhận cương vị Chủ tịch ANTF sau nhiều năm cống hiến cho bóng đá Bồ Đào Nha và bóng đá quốc tế, đặc biệt là những đóng góp to lớn cho bóng đá Việt Nam, là minh chứng cho sự kính trọng và tin tưởng mà cộng đồng huấn luyện viên Bồ Đào Nha dành cho ông".
Ông Trần Quốc Tuấn cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi không thể quên những dấu ấn sâu đậm mà ông đã để lại trong lịch sử bóng đá Việt Nam, đặc biệt là kỳ tích giành chức vô địch AFF Cup 2008. Sự tận tâm, chuyên nghiệp và khả năng truyền cảm hứng của ông đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam, không chỉ ở cấp độ đội tuyển mà còn trong công tác đào tạo huấn luyện viên và bóng đá trẻ”.
Ông Calisto không xa lạ gì với người hâm mộ Việt Nam khi từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia ở 2 giai đoạn (2002 và 2008-2011), với đỉnh cao là chức vô địch AFF Cup 2008 - lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam lên ngôi ở đấu trường Đông Nam Á. Ngoài ra, ông còn giúp U23 Việt Nam giành huy chương bạc SEA Games 2009 và hạng ba AFF Cup 2010.
Ở cấp độ câu lạc bộ, ông Calisto gắn liền với giai đoạn hoàng kim của đội bóng Đồng Tâm Long An - nơi ông cùng đội bóng đoạt hai chức vô địch V.League liên tiếp vào các năm 2005 và 2006. Đội bóng của ông khi ấy là đối trọng lớn của Hoàng Anh Gia Lai, tạo nên một trong những cặp đấu kinh điển nhất lịch sử V.League: “Gạch - Gỗ”.
Sau khi chia tay Việt Nam vào năm 2011, ông tiếp tục sự nghiệp huấn luyện tại Muangthong United (Thái Lan) và Pacos de Ferreira (Bồ Đào Nha) - nơi ông giúp câu lạc bộ trụ hạng thành công tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha mùa 2011-2012. Kể từ năm 2014, ông ngừng công tác huấn luyện để tập trung vào các dự án phát triển bóng đá cộng đồng và hỗ trợ chuyên môn trong nước.
Tháng 9/2023, ông Calisto trở lại Việt Nam trong một sự kiện bóng đá từ thiện, hội ngộ cùng các học trò cũ như: Phan Văn Tài Em, Nguyễn Minh Phương và Dương Hồng Sơn - những người từng sát cánh bên ông tại AFF Cup 2008.
Với việc đảm nhận vai trò mới, ông Calisto trở thành cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam thứ hai giữ vị trí lãnh đạo tại một Liên đoàn hoặc Hiệp hội Bóng đá quốc gia, sau ông Park Hang-seo hiện là Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc.