
Tối Chủ nhật (14/9), trong trận chung kết nội dung chạy 100m nam tại Giải vô địch Điền kinh Thế giới đang diễn ra tại Tokyo (Nhật Bản), chân chạy 24 tuổi người Jamaica - Oblique Seville - đã bứt phá ngoạn mục để vượt qua Noah Lyles và người đồng hương được đánh giá cao là Kishane Thompson. Với thành tích tốt nhất sự nghiệp 9,77 giây, Seville cuối cùng cũng đã giành được huy chương vàng lớn đầu tiên của mình.
Chiến thắng của Seville từng được dự đoán bởi huyền thoại điền kinh đồng hương Usain Bolt, người hiện nắm giữ kỷ lục thế giới 9,58 giây cự ly 100m nam đã cổ vũ nồng nhiệt cho anh từ khán đài Sân vận động Quốc gia Nhật Bản. "Thật vinh dự khi có Usain theo dõi tôi"- Seville chia sẻ sau chiến thắng lớn nhất đời mình- "Chúng tôi là thế hệ kế tiếp". Chiến thắng này mang lại cho Jamaica huy chương vàng 100m đầu tiên tại một giải đấu lớn kể từ danh hiệu Olympic 2016 của Bolt.
Trong khi Seville giành vàng, Kishane Thompson đoạt huy chương bạc với thành tích 9,82 giây. Nhà vô địch Olympic, Noah Lyles, về thứ ba với 9,89 giây. Dù đã có thành tích tốt nhất trong mùa giải, Lyles vẫn không đủ sức cạnh tranh vị trí cao nhất trên bục podium, sau một mùa giải bị gián đoạn vì chấn thương.
Ở nội dung 100m nữ, chân chạy người Mỹ - Melissa Jefferson-Wooden - đã giành chiến thắng với kỷ lục của giải vô địch thế giới: 10,61 giây, đồng thời là thành tích nhanh thứ tư trong lịch sử. Cô đã đánh bại Tina Clayton của Jamaica (10,76 giây) và Julien Alfred của Saint Lucia (10,84 giây).