Ở trận đấu muộn nhất vòng 35 Premier League rạng sáng ngày 6/5, Crystal Palace dù không còn động lực nhưng vẫn thi đấu đầy quyết tâm và lấn lướt Nottingham - đội vẫn đang nỗ lực cạnh tranh tấm vé dự Champions League vào cuối mùa giải.
Thế trận diễn ra cởi mở. Bên phía Nottingham, Elanga bỏ lỡ cơ hội rất ngon ăn khi hàng thủ của Crystal Palace đã mất chủ động. Hậu vệ Mitchell cũng suýt ghi bàn trong một tình huống đối mặt với thủ môn.

Thống kê cho thấy, cả 2 đội đều có cơ hội tốt nhưng không thể tận dụng trong hiệp 1. Với sự cơ động của Eze, "Đại bàng" đã thực hiện 20 cú sút, gần gấp đôi so với Nottingham.
Sang hiệp 2, Crystal Palace vẫn là đội triển khai tấn công sắc nét hơn. Eze suýt chút nữa đã lập siêu phẩm nếu thủ môn Matz Sels không bay người cứu thua xuất thần.
Nhưng trước sức ép liên tục của đội chủ nhà, hàng thủ Nottingham cuối cùng đã mắc sai lầm. Phút 60, "Đại bàng" được hưởng phạt đền, Eze đã không bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số trận đấu. Với pha lập công này, Eze đang trải qua một mùa giải rất nổi bật, trở thành "ngôi sao" tấn công số 1 của Crystal Palace.
Nhưng niềm vui của đội chủ nhà không kéo dài bao lâu. Chỉ 4 phút sau, Murillo đã gỡ hòa cho Nottingham.

Trong khoảng thời gian còn lại, Nottingham vẫn chơi lấn lướt nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Trận đấu khép lại với tỉ số 1-1.
Chỉ giành được 1 điểm, Nottingham đã hụt hơi ở giai đoạn cuối mùa. Thầy trò huấn luyện viên Nuno Santo tụt xuống thứ sáu sau khi chỉ thắng 1/5 trận gần nhất, kém 2 điểm so với tốp 5.