Chặng đua này có lộ trình khắc nghiệt, dài 164km từ thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) đến thành phố Phan Thiết (Bình Thuận). Đường đua không chỉ thử thách về thể lực mà còn yêu cầu các tay đua đối mặt với nắng nóng và những cơn gió biển thổi mạnh.

Với mục tiêu bảo vệ Áo vàng cho Natalia Frolova, 2 đội PBCV Bình Dương và Biwase Bình Dương chủ động kiểm soát tốc độ, hướng đoàn đua đến đèo Khương Hải.
Tại chân đèo, tay đua Sofia Balaeva của đội đua Pháp bất ngờ bứt phá. Do Natalia Frolova gần như chắc chắn giữ Áo chấm bi đỏ Nữ hoàng leo núi, các tay đua Bình Dương không quyết liệt đeo bám, tạo cơ hội cho Balaeva chinh phục thành công đỉnh đèo. Sau khi xuống đèo, Solongo Tserenlkham (Mông Cổ) tạo điểm nhấn khi đơn độc giành chiến thắng ở Sprint 1 (sau 45km).
Đoàn đua sau đó chứng kiến hàng loạt pha tấn công từ các đội Lộc Trời An Giang, Thái Lan, Indonesia nhằm phá thế kìm kẹp của Bình Dương.

Nhóm thoát đi khoảng 10 tay đua, trong đó có Putri Anatasya Andini (Indonesia), Napassorn Panyawuthikrai, Chaniporn Batriya (Thái Lan), Lâm Thị Kim Ngân (Lộc Trời An Giang), Đinh Thị Như Quỳnh, Quách Thị Phương Thanh (Biwase Bình Dương),... Có lúc họ đã tạo được khoảng cách hơn 1 phút rưỡi, nhưng cuối cùng vẫn bị nhóm đông bắt kịp.
Ở những km cuối, tay đua kỳ cựu Phetdarin Somrat (Thái Lan) bất ngờ tấn công và có lúc tạo cách biệt hơn 1 phút với đoàn đông. Tuy nhiên, sau hơn 30km đơn độc, cô gặp sự cố bể bánh xe và bị bắt lại.

Tại đích đến, Nguyễn Thị Thi (Lộc Trời An Giang) vượt qua 3 đối thủ khác, xuất sắc giành chiến thắng chặng. Nguyễn Thị Thật cũng tung nước rút để về đầu khi nhóm thứ hai về đến đích, qua đó, chính thức vươn lên giành Áo xanh tổng sắp.

Ngày 16/3, các tay đua sẽ bước vào chặng 5 với lộ trình 115km từ thành phố Phan Thiết đến thị xã La Gi (Bình Thuận), hứa hẹn tiếp tục những màn so tài hấp dẫn.