Hạt giống số 3 Coco Gauff đã để thua Magda Linette, một tay vợt không được xếp hạng hạt giống, với tỷ số 4-6, 4-6, qua đó bỏ lỡ cơ hội vào tứ kết Miami Open 2025 trong một ngày đáng quên của các tay vợt nữ Mỹ. Đương kim vô địch Danielle Collins, cùng Amanda Anisimova và Ashlyn Krueger, cũng bị loại ở vòng này mà không thắng được séc nào.

Gauff gặp khó khăn lớn với cú giao bóng, mắc 12 lỗi kép và chỉ đưa bóng vào sân đúng 50% số lần giao bóng đầu, đồng thời để xảy ra nhiều lỗi tự đánh hỏng trước đối thủ xếp hạng 34 thế giới. Khán giả Nam Florida đã cảm thấy hy vọng khi Gauff dẫn 4-3 ở séc 2, nhưng Linette đã duy trì một tâm lỹ vững vàng để giành chiến thắng đầu tiên trước một tay vợt tốp 3 kể từ năm 2021. Đối thủ tiếp theo của Linette là hạt giống số 6 người Ý - Jasmine Paolini - người đã vượt qua Naomi Osaka của Nhật Bản với tỷ số 3-6, 6-4, 6-4 trong trận đấu trước đó.
Hạt giống số 1 Aryna Sabalenka ghi 23 điểm winner, bao gồm 7 cú ace, để đánh bại một tay vợt Mỹ nữa là Collins 6-4, 6-4, tiến vào tứ kết. Cô sẽ đối đầu với Qinwen Zheng, tay vợt đã hạ Krueger 6-2, 7-6 (3) ở vòng 4. Sabalenka, hiện là số 1 thế giới, được đánh giá cao hơn Zheng, người chưa từng thắng cô trong 5 lần gặp trước đó.
Jessica Pegula là niềm hy vọng duy nhất còn lại của các tay vợt nữ Mỹ khi cô thắng 6 game cuối để vượt qua Marta Kostyuk của Ukraine với tỷ số 6-2, 6-3. Hạt giống số 4 Pegula sẽ chạm trán Emma Raducanu của Anh, người đã đánh bại Anisimova 6-1, 6-3. Raducanu không mất điểm nào khi giao bóng ở séc đầu và thắng điểm quyết định sau loạt đánh bền. Đây sẽ là tứ kết Masters 1000 đầu tiên của Raducanu, 22 tuổi, người từng thắng Pegula một trong 2 lần gặp trước. “Tôi biết trận tới sẽ rất khó, nhưng tôi đang chơi tốt”- Raducanu nói - “Tôi hài lòng với phong độ hiện tại và quan trọng hơn là tìm lại tinh thần thi đấu”.
Mặc dù gặp đàn chị giàu kinh nghiệm và thành tích Paola Badosa ở vòng 4 Miami Open, nhưng hành trình lịch sử của Alexandra Eala tại Miami Open2025 vẫn chưa dừng lại. Cô giành quyền đi tiếp vào tứ kết sau khi hạt giống số 10 người Tây Ban Nha buộc phải rút lui khỏi trận đấu này do chấn thương lưng dưới. Cô gái tuổi teen đến từ Philippines đã lọt vào tứ kết WTA Tour đầu tiên của mình mà không cần đánh một quả bóng nào. Eala, xếp hạng số 140 thế giới, trước đó đã vượt qua hạt giống số 5 và nhà vô địch giải Australia mở rộng Madison Keys để tiếp tục chuỗi thành tích tốt nhất từ trước đến nay đối với một tay vợt đến từ Philippines trong Kỷ nguyên mở. Ở vòng tứ kết, cô sẽ gặp người thắng trong cặp đấu giữa Iga Swiatek và Elina Svitolina.