Newcastle vô địch Cúp Liên đoàn Anh

Trong ngày thi đấu thăng hoa, Newcastle đã đánh bại Liverpool để giành chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh.

Ở trận tranh Cúp Liên đoàn Anh, Newcastle mất Gordon vì bị treo giò, huấn luyện viên Howe sử dụng bộ ba tấn công Barnes, Isak và Murphy. Bên phía Liverpool, huấn luyện viên Slot dùng sơ đồ 4-2-3-1. Trên hàng công, Salah, Szoboszlai và Diaz đá dưới Jota.

Ngay từ những phút đầu, Newcastle đã cho thấy lợi thế về thể lực khi họ được nghỉ nguyên 1 tuần, còn Liverpool phải trải qua 120 phút và luân lưu với PSG cách đây hơn 3 ngày. Trong hiệp 1, Newcastle áp đảo về mọi mặt. Các học trò của huấn luyện viên Howe tung ra 9 cú sút, còn Liverpool chỉ 1 lần dứt điểm và không trúng đích. Khung thành của Kelleher liên tục bị đặt trong tình trạng báo động.

ghi-ban-1742175546.jpg

Như một lẽ tất yếu, Newcastle đã mở tỉ số ở phút 45 với cú đánh đầu hiểm hóc của Dan Burn. Hậu vệ Kieran Trippier phất bóng vào cấm địa cho Burn đánh đầu từ cự ly khoảng 12m về góc xa, hạ gục thủ môn Caoimhin Kelleher. Không có cầu thủ nào của Liverpool kèm sát trung vệ cao 2,01m trong bàn thua này.

Theo thống kê Fotmob, cú đánh đầu của Burn chỉ có xác suất 4% thành bàn. Tức là một cầu thủ bình thường sẽ cần tới 25 pha dứt điểm như vậy để ghi 1 bàn. Điều đó cho thấy, độ khó trong bàn thắng mà trung vệ người Anh tạo ra.

Phút 50, Isak đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận bàn thắng vì việt vị. Trọng tài xác nhận tiền vệ Bruno Guimaraes ở vị trí việt vị, can thiệp vào tình huống khiến thủ môn Kelleher không thể bắt dính bóng.

Tuy nhiên, Isak cũng chỉ cần chờ thêm 2 phút để được mừng bàn thực sự. Từ đường chuyền ngang của tiền vệ phải Jacob Murphy, trung phong Thụy Điển đặt lòng một chạm chìm về góc xa, nâng tỷ số lên 2-0. Đây là bàn thắng thứ 23 của Isak trên mọi đấu trường mùa này, sau 33 trận.

Lợi thế dẫn 2 bàn giúp Newcastle thoải mái chơi phòng ngự, phản công theo sở trường. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Slot lần lượt tung Curtis Jones, Nunez, Gakpo và Chiesa vào sân. Chỉ ít phút sau khi vào sân, Curtis Jones đã có cơ hội dứt điểm rất nguy hiểm. Nhưng Pope đã phản xạ xuất sắc, cứu bàn thua mười mươi cho Newcastle.

danh-dau-1742175545.jpg

Trong khi đó, niềm hi vọng lớn nhất của Liverpool, Salah vẫn mờ nhạt như những gì anh thể hiện trước PSG. Tung hết tiền đạo vào sân nhưng Liverpool vẫn tấn công rất bế tắc. Phải tới phút 94, The Reds mới chọc thủng lưới Pope nhờ nỗ lực của Chiesa, nhưng đó cũng là tất cả những gì đội quân của Slot làm được tại Wembley.

Thua 1-2, Liverpool ngậm ngùi nhìn đối thủ nâng cúp. Lần đầu sau 70 năm, Newcastle mới lại đoạt một danh hiệu quốc gia. Và lần đầu kể từ Inter-Cities Fairs Cup năm 1969, "Chích chòe" mới được nâng một chiếc Cup lớn trên mọi đấu trường.

Chỉ trong 4 ngày, Liverpool đã thua 2 trận quan trọng của mùa giải. Họ bị PSG loại trên loạt đá luân lưu vòng 1/8 Champions League, và giờ hụt chân trước Cup Liên đoàn. Trước đó, họ đã dừng bước ở vòng 4 Cup FA, nên chỉ còn đấu trường còn lại là Ngoại hạng Anh. Hiện, thầy trò huấn luyện viên Arne Slot đang hơn Arsenal 12 điểm, khi giải còn 9 vòng.

Kim Ngân (Tạp chí Bóng đá)