Mỹ đặc cách cấp thị thực cho mẹ thủ môn Vozinha

Sau trận hòa bất ngờ 0-0 của đội tuyển bóng đá Cape Verde trước "gã khổng lồ" Tây Ban Nha ở vòng bảng World Cup 2026, thủ thành 40 tuổi Vozinha của Cape Verde không chỉ trở thành hiện tượng toàn cầu, mà câu chuyện cảm động phía sau hậu trường của anh còn lay động cả chính giới Mỹ.

vozinha-1781769867.jpg
Mẹ thủ môn Vozinha của Cape Verde (thứ hai từ phải qua) được miễn toàn bộ các khoản phí bảo lãnh và cấp thị thực khẩn cấp tới Mỹ theo chính sách ngoại giao giải đấu

Ngay sau màn trình diễn xuất thần tại Atlanta, "người gác đền" của Cape Verde đã bật khóc trước truyền thông. Anh nghẹn ngào chia sẻ niềm hạnh phúc xen lẫn sự tiếc nuối tột cùng khi người mẹ thân yêu tại quê nhà không thể sang Mỹ chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này, do gia đình không thể gom đủ 15.000 USD (gần 400 triệu đồng) tiền bảo lãnh để hoàn tất thủ tục xin thị thực.

Câu chuyện ngay lập tức tạo nên một làn sóng lay động mạnh mẽ. Trước sức lan tỏa quá lớn của tinh thần World Cup, lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ, ông Hakeem Jeffries, đã chủ động liên hệ với Ngoại trưởng Marco Rubio, đề nghị Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra một ngoại lệ đặc biệt. Sắc lệnh đặc cách nhanh chóng được thông qua: mẹ của Vozinha được miễn toàn bộ các khoản phí bảo lãnh và cấp thị thực khẩn cấp theo chính sách ngoại giao giải đấu. Hiện tại, các thủ tục chuyến bay đang được hoàn tất để bà kịp có mặt tại Miami, chứng kiến trận đấu tiếp theo của đội tuyển Cape Verde - gặp Uruguay, vào ngày 22/6.

"Không một người mẹ nào đáng bị bỏ lỡ cơ hội chứng kiến con mình làm nên lịch sử"- ông Jeffries chia sẻ trên mạng xã hội X. Cú sốc trên sân cỏ không chỉ mang lại cho thủ thành 40 tuổi tấm vé đoàn tụ gia đình vô giá, mà còn biến anh thành thỏi nam châm truyền thông đích thực khi lượng người theo dõi Instagram của Vozinha đã tăng vọt từ 50.000 lên hơn 12 triệu lượt chỉ sau một đêm.

Mai Anh (Thể thao và Cuộc sống)