Monica Seles mắc bệnh thần kinh cơ hiếm gặp

Monica Seles - tay vợt huyền thoại từng được vinh danh tại Ngôi đền Danh vọng Quần vợt quốc tế - đã lần đầu tiên công khai việc cô được chẩn đoán mắc bệnh nhược cơ nặng (myasthenia gravis - MG) cách đây 3 năm. Đây là một căn bệnh tự miễn liên quan tới thần kinh cơ, dẫn đến yếu cơ hoặc suy nhược cơ từng đợt.

seles-1755060797.jpg
Cựu "ngôi sao" quần vợt Monica Seles

Trong cuộc phỏng vấn với Hãng tin AP, Monica Seles cho biết, cô bắt đầu nhận thấy các triệu chứng của căn bệnh này khi đang vung vợt, một hành động cô đã thực hiện hàng nghìn lần trong và sau sự nghiệp vinh quang của mình. "Tôi chơi bóng với các con hoặc người thân, và tôi đánh trượt bóng. Tôi thấy có 2 quả bóng"- Seles kể lại- "Đó rõ ràng là những triệu chứng mà bạn không thể phớt lờ. Đối với tôi, đó là lúc hành trình này bắt đầu. Và tôi đã mất khá nhiều thời gian để thực sự chấp nhận và nói chuyện cởi mở về nó, bởi vì đó là một điều khó khăn. Nó ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống hằng ngày của tôi”.

Cựu "ngôi sao" quần vợt năm nay 51 tuổi. Cô đã giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên ở tuổi 16 tại Pháp Mở rộng 1990 và chơi trận cuối cùng vào năm 2003. Cô quyết định công khai tình trạng bệnh của mình để nâng cao nhận thức về căn bệnh MG.

Theo Viện Rối loạn Thần kinh và Đột quỵ Quốc gia (Mỹ), nhược cơ nặng là "một bệnh thần kinh cơ mãn tính gây yếu các cơ tự chủ" và "thường ảnh hưởng đến phụ nữ trẻ (dưới 40 tuổi) và nam giới lớn tuổi (trên 60), nhưng cũng có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi”. Seles cho biết, cô chưa từng nghe về căn bệnh này cho đến khi đi khám bác sĩ và được giới thiệu đến một chuyên gia thần kinh. Các triệu chứng ban đầu cô nhận thấy là nhìn thấy 2 hình và yếu ở cánh tay, chân. "Ngay cả việc sấy tóc cũng trở nên rất khó khăn"- cô chia sẻ.

Seles đã học cách sống với tình trạng mới và coi vấn đề sức khỏe này là một trong những bước ngoặt trong cuộc đời, đòi hỏi cô phải thích nghi. "Trong thuật ngữ quần vợt, tôi nghĩ mình đã phải 'reset' - reset mạnh mẽ - vài lần"- Seles nói. Cô kể lại những lần phải "reset" cuộc đời: Lần đầu tiên là khi cô đến Mỹ ở tuổi 13 (Seles là người Serbia), không nói được tiếng Anh và phải rời xa gia đình. Lần thứ hai là khi trở thành một "ngôi sao" lớn, phải đối mặt với sự nổi tiếng, tiền bạc và sự chú ý khi mới 16 tuổi. Lần thứ ba, và cũng là lần đau thương nhất, là vụ cô bị đâm trên sân đấu. Và lần gần đây nhất là khi được chẩn đoán mắc bệnh nhược cơ nặng.

Seles chia sẻ: "Có một điều tôi luôn nói với những đứa trẻ mà tôi hướng dẫn: ‘Các bạn phải luôn điều chỉnh. Quả bóng nảy lên, và bạn chỉ cần điều chỉnh bản thân theo nó'. Và đó là những gì tôi đang làm bây giờ”.

Phương Quyên (Thể thao và Cuộc sống)