

Trong sáng nay, các vận động viên thi đấu ở các nội dung 50m ngửa, 100m bướm, 400m tự do và tiếp sức 4x50m hỗn hợp. Với sự góp mặt của nhiều vận động viên kỳ cựu tại đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam như Đỗ Thanh Hải, Vi Thị Hằng, Võ Huỳnh Anh Khoa hay Võ Thanh Tùng.

Nổi bật nhất là Đỗ Thanh Hải khi anh giành tới 3 tấm huy chương vàng trong ngày thi đấu đầu tiên ở hạng thương tật S6 với các nội dung: 50m ngửa, 400m tự do, và tiếp sức, 4x50m hỗn hợp.

Đáng tiếc là Võ Huỳnh Anh Khoa (TP.HCM) hạng thương tật S8 ở nội dung 50m ngửa, anh đã không thể giành chiến thắng trước người đồng đội Hồ Văn Đao (thành tích 37 giây 87), khi anh cán đích ở 38 giây 97.

Hồ Văn Đao - "kình ngư" sinh năm 2001 đã rất cố gắng bám đuổi ngay những mét đầu tiên và thi đấu rất nỗ lực để cán đích trước chỉ đúng hơn 1 giây. Được biết, năm 2025, Hồ Văn Đao giành huy chương bạc, còn tấm huy chương vàng thuộc về Võ Huỳnh Anh Khoa.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bơi người khuyết tật quốc gia Nguyễn Đăng Viễn gần như có mặt xuyên suốt các nội dung thi đấu. Ông lặng lẽ theo dõi từng lượt bơi, quan sát kỹ thuật và sự tiến bộ của các vận động viên nhằm có cái nhìn toàn diện về lực lượng hiện tại.
Theo ông Nguyễn Đăng Viễn, giải vô địch quốc gia không chỉ là dịp để đánh giá phong độ của các vận động viên đang khoác áo đội tuyển quốc gia mà còn là cơ sở quan trọng để rà soát lực lượng trên phạm vi cả nước.

Ông Nguyễn Đăng Viễn cũng nhấn mạnh, vị trí trong đội tuyển quốc gia không phải là sự bảo đảm lâu dài. Việc tuyển chọn luôn dựa trên thành tích và sự tiến bộ của từng vận động viên. "Đối với các vận động viên đang tập trung đội tuyển, nếu không duy trì được phong độ, thành tích chững lại hoặc không có sự tiến bộ, Ban huấn luyện sẽ cân nhắc để tạo cơ hội cho những gương mặt khác, đặc biệt là các vận động viên trẻ đang có sự vươn lên mạnh mẽ. Sự cạnh tranh là cần thiết để đội tuyển luôn giữ được chất lượng chuyên môn cao nhất", ông nói.

Nguyễn Hồng Lợi - vận động viên của TP.HCM, được người hâm mộ biết đến với biệt danh "kình ngư không chân". Sinh ra không có 2 chân và cánh tay phải bị teo do dị tật bẩm sinh, anh đã vượt lên nghịch cảnh để trở thành một trong những vận động viên bơi người khuyết tật xuất sắc của Việt Nam.
Anh thi đấu ở nội dung 400m tự do hạng thương tật S6 và về thứ hai với thành tích 7 phút 26 giây 27, còn Đỗ Thanh Hải cán đích ở vị trí đầu tiên.

Không chỉ có những màn tranh tài hấp dẫn trên đường bơi, bầu không khí tại nhà thi đấu còn trở nên sôi động bởi sự cổ vũ nhiệt tình của các đoàn, huấn luyện viên, người thân và khán giả. Mỗi khi các vận động viên bước lên bục xuất phát, những tiếng hò reo, động viên lại vang lên khắp khán đài, tiếp thêm động lực để họ vượt qua giới hạn của bản thân.

Một hình ảnh đẹp khác của giải đấu là sự đồng hành tận tình của đội ngũ tình nguyện viên. Từ việc hỗ trợ các vận động viên di chuyển, hướng dẫn vào khu vực thi đấu, đưa đón sau khi hoàn thành phần thi đến hỗ trợ trong sinh hoạt hằng ngày, các tình nguyện viên luôn có mặt kịp thời, góp phần bảo đảm giải đấu diễn ra an toàn, chu đáo và đầy tính nhân văn.

Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên, đoàn TP.HCM tiếp tục khẳng định vị thế số 1 của bơi người khuyết tật Việt Nam khi giành tới 22 huy chương vàng, 18 huy chương bạc và 11 huy chương đồng; Hà Nội đứng thứ hai với 2 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 1 huy chương đồng; trong khi Cần Thơ có một ngày thi đấu ấn tượng với 7 huy chương bạc và 7 huy chương đồng.