Theo thông tin mới nhất từ Daily Mail, Michael Schumacher, người vừa bước sang tuổi 57, hiện không còn phải nằm liệt giường. Các nguồn tin thân cận tiết lộ, cựu tay đua Công thức 1 người Đức đã có thể ngồi trên xe lăn và được người thân đưa đi dạo trong khuôn viên các tư dinh của gia đình. Đây là một bước tiến đáng kể trong hành trình hồi phục đầy gian nan của ông kể từ vụ tai nạn định mệnh tại khu nghỉ dưỡng Meribel (Pháp) vào cuối năm 2013.
Kể từ sau biến cố gây tổn thương não nghiêm trọng đó, Schumacher đã hoàn toàn rút lui khỏi đời sống công chúng. Chỉ một số rất ít bạn bè và người thân tín nhất được phép tiếp cận ông. Schumacher thường sống luân phiên giữa 2 cơ ngơi sang trọng của gia đình: khu điền trang tại Majorca (Tây Ban Nha) và căn biệt thự bên bờ hồ Geneva (Thụy Sĩ). Ông được chăm sóc 24/7 bởi một đội ngũ y tá và chuyên gia trị liệu hàng đầu, với chi phí ước tính lên tới hàng triệu USD mỗi năm.
Dù không còn xuất hiện trên đường đua, nhưng cuộc chiến bền bỉ giành lại sự sống của Schumacher vẫn đang truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế giới, hệt như cách ông đã từng chinh phục các đỉnh cao tốc độ.