
Ngay trước trận mở màn gặp Roberto Bautista Agut, chàng trai 19 tuổi đã đến phòng trọng tài để thông báo rút lui. Nhưng khi tới nơi, anh được biết rằng vị trọng tài này đã đi ăn trưa, vì vậy, anh đến phòng vật lý trị liệu. "Đó là một vết viêm lớn. Tôi không thể đi bộ, tôi không thể chạy"- Mensik nói với các phóng viên- "Tôi bắt tay vào việc điều trị, bắt đầu uống thuốc giảm đau. Không có gì hiệu quả. Ngay trước ngày thi đấu, tình hình vẫn như vậy... Tôi cố gắng bước lên máy chạy bộ nhưng rất khó khăn trong việc di chuyển. Tôi nghĩ, 'Được rồi, thế là xong. Tôi phải rút lui thôi'... Tôi đến văn phòng trọng tài để thông báo điều đó, nhưng ông ấy đang ăn trưa. Vậy là tôi đến phòng vật lý trị liệu trước. Tôi đến đó và nói: 'Này, đầu gối tôi đau. Hãy điền vào giấy tờ cho tôi. Tôi đi đây'”.
Nhưng sau khi xem xét, chuyên viên vật lý trị liệu đã xử lý đầu gối của Mensik và nhận định rằng đó không phải là vấn đề nghiêm trọng. “Tôi nghĩ, 'Được rồi, hãy thử lại lần nữa'. Tôi bước lên máy chạy bộ và tình hình vẫn như vậy. Tôi đã rất đau đớn trong khoảnh khắc đó"- Mensik nói thêm- "Sau vài phút, tôi bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Tôi đã uống các loại thuốc giảm đau khác nhau, chúng có tác dụng một chút. Tôi nghĩ, 'Còn khoảng 30 phút nữa là đến trận đấu. Tôi có thể đi bộ. Tôi có thể chạy. Vậy hãy thử xem sao'. Bằng cách nào đó, tôi đã thắng vòng đầu tiên và về cơ bản sau đó tôi có 1 ngày nghỉ, điều này tất nhiên tốt hơn nhiều cho đầu gối của tôi. Ngày qua ngày, đầu gối của tôi ngày càng tốt hơn và cùng với đó là lối chơi của tôi".
Mensik hy vọng danh hiệu Miami của anh sẽ là danh hiệu đầu tiên trong số nhiều danh hiệu. "Tôi mới 19 tuổi, vì vậy tôi có cả sự nghiệp phía trước"- anh nói thêm- "Thật tuyệt khi có chiếc cúp này bên cạnh tôi, nhưng không chỉ là một danh hiệu, một giải đấu... Tôi khao khát nhiều hơn nữa".
Xếp hạng 54 khi bước vào giải đấu, là tay vợt duy nhất không được xếp hạt giống đi tới những vòng đấu cuối cùng, chàng thiếu niên người Cộng hòa Séc đã vượt qua Djokovic với sự điềm tĩnh và cú giao bóng xuất sắc đạt vận tốc 209km/h. Chiến thắng của Mensik đã phá hỏng bữa tiệc của Djokovic, người đang tìm kiếm danh hiệu thứ 100 trong sự nghiệp và kỷ lục lần thứ bảy vô địch tại Miami Open.