
Thêm một lần nữa, Daniil Medvedev lại khiến người hâm mộ phải lắc đầu ngao ngán. Từng 2 năm liên tiếp lọt vào bán kết Wimbledon, nhưng năm nay, hạt giống số 9 lại... xách vali về nước ngay vòng 1 sau thất bại trước Benjamin Bonzi với tỷ số 6(2)-7, 6-3, 6(3)-7, 2-6. Nắng gắt, nhiệt độ lên tới 32 độ C, khán giả thì trốn dưới ô, mũ và thậm chí là... tờ báo. Còn trên sân, Medvedev vật vã. Bonzi - người chưa từng thắng 1 trận sân cỏ nào suốt 3 năm qua - bất ngờ thi đấu như lên đồng. Không mắc sai lầm, phòng thủ như tường thành và phản công sắc lẹm.
"Tôi đã thử mọi thứ. Nhưng mọi cú đánh của tôi hôm nay đều vô dụng. Anh ấy có câu trả lời cho tất cả" - Medvedev thở dài. Anh kết thúc trận đấu bằng cách... nện nát cây vợt vào ghế, như cách anh đã từng làm nhiều lần trước đây. Khi được hỏi có lo lắng không, Medvedev cười nhạt: "Nếu tôi kết thúc năm ở hạng 15 thế giới, có lẽ tôi sẽ bắt đầu lo. Còn bây giờ thì… chưa".
Không chỉ Medvedev, ngày thi đấu mở màn Wimbledon hóa thành “ngày tận thế” của nhiều tay vợt hạt giống. Holger Rune (hạt giống số 8) bị Nicolas Jarry loại sau màn lội ngược dòng dài hơn ba tiếng rưỡi. Francisco Cerundolo (16), Alexei Popyrin (20) và Stefanos Tsitsipas (24) cũng nối gót rời cuộc chơi.
Ứng viên số 1 cho ngôi vô địch, Carlos Alcaraz, cũng có khởi đầu không mấy dễ dàng. Nếu Medvedev thất bại chóng vánh, thì ở sân trung tâm, khán giả được chứng kiến tài năng trẻ Alcaraz chật vật khuất phục tay vợt 38 tuổi, hạng 138 thế giới, Fabio Fognini - người chưa thắng nổi một trận nào trong năm 2025. Bất ngờ lớn đến mức chính Alcaraz cũng phải thốt lên: "Tôi không hiểu sao đây lại là Wimbledon cuối cùng của anh ấy. Với phong độ này, Fognini có thể chơi đến năm... 50 tuổi!".
Cả trận, Alcaraz chơi như thể bị ma ám. Anh mắc tới 9 lỗi giao bóng kép, phải đối mặt với 21 break point và tự đánh hỏng tới 62 lần - cao hơn cả số cú đánh ăn điểm. Sau khi bị cân bằng 2-2, đương kim vô địch Wimbledon suýt nữa sụp đổ. Nhưng trong séc 5, Alcaraz bỗng “hồi sinh”. Anh ghi break sớm, chơi đúng với hình ảnh một Alcaraz quen thuộc để giành được séc thắng dễ nhất trong cả trận. Một khán giả ngất xỉu vì nắng, trận đấu phải tạm dừng 10 phút - càng làm tăng thêm sự kịch tính. Fognini “chiến đấu đến hơi thở cuối cùng”, nhưng séc 5 đã thuộc về sức trẻ. Chung cuộc, Alcaraz thắng 7-5, 6-7(5), 7-5, 2-6, 6-1, nâng chuỗi trận thắng lên 19 trận liên tiếp. Đối thủ tiếp theo của Alcaraz chỉ là tay vợt vòng loại người Anh - Oliver Tarvet, xếp hạng 733 thế giới.