Medvedev suýt bị loại, Alcaraz chật vật giành vé vào bán kết Indian Wells

Hạt giống số 5 - Daniil Medvedev - đã có một trận tứ kết vất vả trước đối thủ trẻ Arthur Fils, trong khi Carlos Alcaraz cũng không dễ dàng hơn khi phải chật vật “chiến đấu” trong séc thứ hai mới giành được vé vào bán kết nội dung đơn nam giải Quần vợt Masters 1000 BNP Paribas Open 2025 đang diễn ra ở Indian Wells (Mỹ).

Daniil Medvedev đã nỗ lực hết mình trong trận đấu sáng nay (14/3), để duy trì hy vọng giành danh hiệu tại BNP Paribas Open 2025, với việc vượt qua một Arthur Fils đầy cảm hứng và một lần nữa tiến vào bán kết giải Masters 1000 ở Indian Wells. Hạt giống số 5, người vào chung kết ở California vào năm 2023 và 2024, dường như gặp rắc rối thực sự khi anh bị Fils,  20 tuổi, dẫn trước 4-2 trong séc thứ ba. Tuy nhiên, Medvedev - người có lịch sử thi đấu xuất sắc tại sự kiện ATP Masters 1000 đầu tiên trong năm - đã làm được điều đó một lần nữa để giành chiến thắng 6-4, 2-6, 7-6(7).

alc-1741928001.jpg

"Tôi đã thua nhiều trận đấu căng thẳng trong năm nay, những trận mà tôi có thể đã thắng, có lẽ nên thắng. Tôi đã thua rất nhiều trận đấu căng thẳng, nơi tỷ lệ thắng thua là 50-50, và càng như vậy, bạn càng có thể mất tự tin trong những khoảnh khắc cam go đó”- Medvedev nói- "Tôi rất vui vì mình có thể vượt qua được và giành chiến thắng". Trong điều kiện gió mạnh, Medvedev đã thực hiện một loạt các pha passing tuyệt đẹp trước Fils, người thường xuyên lên lưới để gây áp lực cho đối thủ người Nga. Với việc không có gì để phân định 2 người, loạt tie-break quyết định séc đã được sử dụng để xác định trận đấu. Medvedev chỉ thắng một trong 9 loạt tie-break séc thứ ba gần đây nhất của mình, nhưng anh đã chơi tấn công và ổn định trong loạt tie-break sáng nay để giành chiến thắng sau 2 giờ 24 phút.

Medvedev có thành tích 20-7 tại giải đấu sân cứng này và đang hướng tới việc giành chiếc cúp đầu tiên kể từ năm 2023, khi anh ấy giành danh hiệu ATP Masters 1000 thứ sáu của mình ở Rome. Hạt giống số 5 đã vào bán kết thứ 15 của anh ấy ở cấp độ này và sẽ cố gắng vào chung kết thứ 11 của mình khi đối đầu với Holger Rune vào thứ Bảy (15/3). Rune, người đã giành chức vô địch tại sự kiện ATP Masters 1000 ở Paris vào năm 2022 khi mới 19 tuổi, đã giành quyền vào bán kết lần đầu tiên trong năm nay sau khi vượt qua tay vợt người Hà Lan - Tallon Griekspoor - với tỷ số 5-7, 6-0, 6-3.

Ở trận bán kết còn lại sẽ là cuộc so tài giữa Jack Drapper và Carlos Alcaraz. Tay vợt người Tây Ban Nha đã có một trận tứ kết khá vất vả, song những bứt phá vào cuối trận của anh đã chặn đứng đà tiến của đối thủ Francisco Cerundolo, giúp anh tiến gần hơn một bước nữa tới việc lần thứ ba vô địch Indian Wells. Lần đầu tiên tại BNP Paribas Open 2025, Alcaraz bị dẫn trước một break. Trong séc thứ hai của trận tứ kết vừa kết thúc trưa nay (14/3), Cerundolo đã chuyển hóa cơ hội break thứ chín của mình khi cả 2 tay vợt phải vật lộn với điều kiện thời tiết nhiều gió. Với cú thuận tay đầy uy lực, tay vợt người Argentina đẩy trận đấu tới gần với việc cả 2 tay vợt phải bước vào séc quyết định. 

Nhưng giống như một võ sĩ quyền Anh, Alcaraz đã tung ra những cú đánh quyết liệt ngay khi bị đẩy tới chân tường. Chơi bùng nổ, Alcaraz nhanh chóng cân bằng tỷ số 4-4 khi đang bị dẫn 1-4, triển khai một số pha tennis hay nhất của anh trong một đêm thi đấu có phần trồi sụt. Với chiến thắng 6-3, 7-6(4), hy vọng giành cú hat-trick của tay vợt người Tây Ban Nha vẫn vững chắc trên đường đua. Alcaraz, 21 tuổi, đang nỗ lực trở thành tay vợt trẻ nhất giành 3 danh hiệu đơn liên tiếp tại bất kỳ sự kiện nào của ATP Tour - và là người thứ ba làm được điều đó tại Indian Wells sau Roger Federer (2004-2006) và Novak Djokovic (2014-2016).

Bằng cách lọt vào bán kết, Alcaraz đã áp sát Alexander Zverev trên Bảng xếp hạng ATP trực tiếp. Anh có thể vượt qua tay vợt người Đức bằng cách lọt vào trận chung kết, nhưng chưa thể vượt lên trước đối thủ để giành vị trí thứ hai thế giới, ngay cả khi giành được danh hiệu vô địch. 

Minh Tuấn (Thể thao và Cuộc sống)