Martin Lò bất ngờ giã từ sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 28

Một trong những cầu thủ Việt kiều được chú ý nhất tại Việt Nam trong những năm qua, Martin Lò, đã chính thức nói lời chia tay sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp vào ngày 2/8. Thông báo giải nghệ đột ngột của anh khiến nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ và tiếc nuối, nhất là khi cầu thủ sinh năm 1996 vẫn đang ở độ tuổi đỉnh cao phong độ.

Trên trang cá nhân, Martin Lò chia sẻ: “Đây là một quyết định cá nhân vì bản thân tôi. Mục tiêu sống và giá trị sống của tôi giờ đây không còn phù hợp với con đường mà bóng đá đang mang lại nữa”.

Anh cũng gửi lời tri ân sâu sắc tới môn thể thao đã gắn bó suốt 21 năm qua: “Suốt 21 năm, bóng đá cho tôi một nơi để thể hiện bản thân theo cách mà lời nói không thể. Là một cậu bé châu Á hướng nội lớn lên trong môi trường mà người châu Á thường bị xem nhẹ và thiếu đại diện trong thể thao, bóng đá cho tôi một tiếng nói khi tôi chưa có một tiếng nói nào”.

Martin Lò (tên đầy đủ là Martin Lo) sinh năm 1996 tại Australia, là một trong những cầu thủ Việt kiều đầu tiên trở về Việt Nam thi đấu và từng gây chú ý lớn với sự chững chạc trong lối chơi. Trưởng thành từ hệ thống đào tạo của câu lạc bộ Western Sydney Wanderers, cầu thủ mang 2 dòng máu Việt - Úc bắt đầu hành trình chuyên nghiệp tại Việt Nam năm 2019 trong màu áo đội bóng Phố Hiến tại Giải hạng Nhất Quốc gia.

515503424-24666128319660138-3004903083286207855-n-9249-9377jpg-1754182280.jpeg
Martin Lo (10) bất ngờ tuyên bố giải nghệ

Tài năng của Martin nhanh chóng được ghi nhận khi anh được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập lên U23 Việt Nam thi đấu các trận giao hữu quốc tế trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 30. Năm 2020, anh đầu quân cho câu lạc bộ Hải Phòng ở V.League và sau đó trở lại PVF-CAND - tên mới của Phố Hiến - tham dự mùa giải 2024-2025. Dù bỏ lỡ đầu mùa vì chấn thương, Martin Lò vẫn kịp để lại dấu ấn khi ghi 1 bàn thắng và có 2 kiến tạo liên tiếp từ vòng 8 đến vòng 10. Tuy nhiên, vấn đề thể lực tiếp tục kìm hãm màn trở lại đầy kỳ vọng của anh.

Không ít người ngỡ ngàng khi Martin Lò quyết định khép lại sự nghiệp bóng đá khi chưa bước sang tuổi 30, song bản thân anh nhìn nhận hành động này như một sự lựa chọn cá nhân đầy chủ động và tự do.

“Thành công chỉ là một từ mà người ta dùng để gắn nhãn cho những gì họ nghĩ bạn đã đạt được. Nhưng chỉ có chính bạn mới có thể định nghĩa thành công thực sự là gì đối với mình. Người ta có thể nói tôi sẽ thất bại với tư cách là một cầu thủ, hoặc sẽ thất bại trong kinh doanh. Nhưng điều tôi biết chắc là: tôi muốn chiến thắng trong cuộc sống”, anh viết.

Martin Lò cũng chia sẻ rằng, đối với anh, “cuộc đua” đến hạnh phúc và sự trọn vẹn trong cuộc sống giờ đây không còn trùng khớp với con đường mà người khác chọn. Anh xác định sẽ bắt đầu một hành trình mới trong lĩnh vực kinh doanh - nơi anh hướng tới thử thách bản thân theo một cách khác, ngoài khuôn khổ sân cỏ.

Sự ra đi lặng lẽ nhưng đầy chín chắn của Martin Lò để lại dấu ấn tích cực trong lòng người hâm mộ. Anh không chỉ là một cầu thủ Việt kiều từng khoác áo U23 Việt Nam, mà còn là tấm gương cho việc dũng cảm theo đuổi lựa chọn cá nhân, sống thật với giá trị của mình và rẽ lối khi cảm thấy cần thiết.

Chúc Martin Lò nhiều thành công và an nhiên trên con đường mới - con đường mà anh đã chọn với niềm tin và sự vững vàng trong tâm thế của một người chiến thắng… trong cuộc sống.

Bảo Ngọc