Rạng sáng 2/5, ở bán kết lượt đi Europa League, Athletic Bilbao đã tiếp đón Man United. So với trận đấu gần nhất với Bournemouth (vòng 34 Premier League), HLV Ruben Amorim thay đổi 2 nhân sự ở đội hình xuất phát. Cụ thể, Luke Shaw và Kobbie Mainoo lần lượt nhường chỗ cho Victor Lindelof và Manuel Ugarte.
Bên kia chiến tuyến, HLV Ernesto Valverde thay Unai Simon và Oihan Sancet bằng Julen Agirrezabala và Nico Williams. Bước vào trận đấu, Athletic Bilbao đã chủ động đánh phủ đầu, dồn ép Man United. Trước những pha pressing tầm cao của đối phương, các cầu thủ đội khách đã tỏ ra bối rối. Bilbao đã tạo ra một số cơ hội nguy hiểm nhưng không thể tận dụng thành công.

Khi đang chơi lấn lướt, đội chủ nhà đã bị dội gáo nước lạnh. Phút 30, bên cánh phải, Harry Maguire tạt bóng vào trong chính xác cho Manuel Ugarte. Tiền vệ người Uruguay đánh đầu kiến tạo cho Casemiro đánh đầu nối cận thành tung lưới Bilbao, mở tỉ số trận đấu.
4 phút sau, trọng tài cho Man United hưởng phạt đền sau khi Rasmus Hojlund bị Dani Vivian kéo ngã trong vòng cấm. Không những vậy, Vivian còn phải lĩnh thẻ đỏ trực tiếp do cản cơ hội ghi bàn mười mươi. Phút 37, trên chấm 11m, Bruno Fernandes nhảy chân sáo, tung cú sút hạ gục Julen Agirrezabala, nhân đôi cách biệt cho Quỷ đỏ.
Trước khi hiệp 1 khép lại, Manuel Ugarte đánh gót tinh tế, chọc khe cho Bruno Fernandes đối mặt thủ môn. Tiền vệ người Bồ Đào Nha không mắc sai lầm nào để nâng tỉ số lên 3-0.

Sang hiệp 2, với lợi thế quân số và cách biệt 3 bàn, Man United thi đấu rất thoải mái. Quỷ đỏ vẫn tấn công, tạo ra những cơ hội đáng chú ý nhưng không thể thêm 1 lần xuyên thủng mảnh lưới Julen Agirrezabala.
Về phần mình, trong thế thiếu người, Athletic Bilbao dù cố gắng lên bóng tấn công nhưng gần như không thể gây khó khăn cho hàng phòng ngự đối thủ. Chung cuộc, Man United giành chiến thắng 3-0, qua đó tạo lợi thế rất lớn trước trận lượt về trên sân Old Trafford, diễn ra vào giữa tuần sau.
Trong khi đó, ở trận tiếp Bodo Glimt ở lượt đi bán kết Europa League, Tottenham chưa có sự phục vụ của đội trưởng Son Heung-min. Tuyển thủ Hàn Quốc đã bỏ lỡ trận thứ 5 liên tiếp vì chấn thương. Trên hàng công, Spurs sử dụng bộ 3 Johnson, Solanke và Richarlison.

Đội bóng Bắc London đã thành công với chiến thuật đánh phủ đầu. Ngay pha tấn công đầu tiên, Spurs đã mở tỉ số sau cú đánh đầu kĩ thuật của Johnson. Thủ môn của Bodo Glimt đã chạm tay vào bóng nhưng vẫn không thể cứu thua cho đại diện của Na Uy.
Khởi đầu như mơ, các học trò của Postecoglou đã tạo ra thế trận một chiều mãn nhãn. Richarlison đã có cơ hội tốt mở tỉ số nhưng không thể tận dụng. Bentancur cũng có cơ hội dứt điểm rất thoáng trong vòng cấm nhưng vận may không mỉm cười với anh. Tuy nhiên, khi kim đồng hồ trận đấu chỉ sang phút 34, Maddison nhân đôi cách biệt cho Tottenham.
Sang hiệp 2, đoàn quân áo trắng vẫn duy trì thế trận áp đảo. Phút 61, Solanke nâng tỉ số lên 3-0 với cú đá phạt đền chính xác. Phút 83, Ulrik Saltnes lóe sáng, ghi bàn danh dự cho Bodo Glimt.

Hi vọng ngược dòng đã hé mở với đội bóng Na Uy và họ còn trận lượt về để làm điều đó. Về phần mình, Tottenham thắng 3-1 ở lượt đi với màn trình diễn xuất sắc và dễ hơn tưởng tượng.
Kết quả và Lịch thi đấu lượt đi bán kết Europa League
Ngày 2/5:
02h00: Tottenham - Bodo/Glimt
02h00: Athletic Bilbao - Man Utd
Lịch thi đấu lượt về bán kết Europa League
Ngày 9/5:
02h00: Bodo/Glimt - Tottenham
02h00: Man Utd - Athletic Bilbao