Nằm ở vị trí trung tâm giữa các địa điểm thi đấu trải dài từ vùng núi cao đến các thung lũng và thành phố, Verona Arena đã trở thành nhân chứng cho sự kết thúc của kỳ Olympic phân tán nhất trong lịch sử. Trong bài phát biểu tuyên bố bế mạc, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Kirsty Coventry đã dành những lời khen ngợi nồng nhiệt cho Ban Tổ chức địa phương khi khẳng định, họ đã mang đến một kiểu Thế vận hội mùa Đông hoàn toàn mới, thiết lập một tiêu chuẩn rất cao cho tương lai.
Sự kiện bàn giao cờ Olympic cho đại diện nước Pháp diễn ra trang trọng, báo hiệu một hành trình mới hướng về dãy Alps và thành phố Nice bên bờ Địa Trung Hải vào năm 2030. Đáng chú ý, mô hình tổ chức phân tán của Italy sẽ tiếp tục được Pháp kế thừa, thậm chí, môn Trượt băng tốc độ của kỳ tới có thể sẽ được tổ chức tại Italy hoặc Hà Lan.
Trong suốt 17 ngày tranh tài nghẹt thở, 116 bộ huy chương đã được trao ở 8 môn thể thao với 16 phân môn, bao gồm cả sự xuất hiện lần đầu tiên của môn Leo núi trượt tuyết. Ngay trước thềm Lễ bế mạc, những tấm huy chương cuối cùng ở nội dung Băng đồng 50km nam và nữ đã được trao trực tiếp bên trong đấu trường Arena, khép lại một kỳ Đại hội thành công rực rỡ về mặt chuyên môn. Đối với nước chủ nhà Italy, đây là một kỳ Thế vận hội lịch sử khi họ giành được tổng cộng 30 huy chương (trong đó có 10 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 14 huy chương đồng). Thành tích này đã phá sâu kỷ lục 20 huy chương mà Italy từng thiết lập tại Olympic Lillehammer năm 1994. Ông Giovanni Malago - Chủ tịch Quỹ Milan Cortina - xúc động chia sẻ với các vận động viên rằng, chính màn trình diễn xuất sắc của họ đã gắn kết người dân Italy khắp nơi và đóng vai trò nền tảng cho sự thành công của Đại hội.
Lễ bế mạc là một bữa tiệc văn hóa đậm chất Italy, đan xen giữa nét cổ điển của opera và sự sôi động của nhạc pop hiện đại. Khán giả đã được chiêm ngưỡng những trích đoạn kinh điển từ "Madama Butterfly", "Aida" và giai điệu vui tươi của "La Traviata" ngay trên sân khấu được thiết kế như đầm phá Venice với những chiếc thuyền gondola đặc trưng. Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn trên không lần đầu tiên trong sự nghiệp của vũ công ballet lừng danh thế giới Roberto Bolle bên trong một vòng tròn rực lửa tượng trưng cho mặt trời.
Không giống như Lễ khai mạc hoành tráng với sự góp mặt của Mariah Carey và Andrea Bocelli tại sân vận động San Siro, Lễ bế mạc tại Verona mang lại cảm giác thân mật và ấm cúng hơn cho 12.000 khán giả cùng các vận động viên. Thay vì pháo hoa, để bảo vệ động vật và môi trường theo quy định tại Verona, một màn trình diễn ánh sáng lung linh đã thắp sáng bầu trời đêm khi ngọn lửa Olympic tại Milan và Cortina dần tắt lịm thông qua màn hình trực tuyến. Cuộc vui tại Milan - Cortina đã dừng lại, nhưng tinh thần thể thao và những kỷ niệm đẹp sẽ còn đọng lại mãi trong lòng người hâm mộ trước khi thế giới cùng hướng về nước Pháp sau 4 năm nữa.