Rạng sáng 15/9, AC Milan có trận tiếp đón Bologna trên sân nhà ở vòng 3 Serie A. Ở trận đấu này, AC Milan thiếu vắng Rafael Leao và Ardon Jashari do chấn thương. Adrien Rabiot ngay lập tức được tung vào đội hình xuất phát còn Christian Pulisic được cho nghỉ sau khi trở về từ đội tuyển Mỹ.
Đáng chú ý, Rabiot từng bị loại khỏi Olympique Marseille vì ẩu đả trong phòng thay đồ với Jonathan Rowe - người lần này ngồi trên ghế dự bị Bologna.

Dù được đánh giá cao hơn nhưng AC Milan gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự kín kẽ của đội khách. Ngay phút thứ tư, Rabiot đã tạo dấu ấn khi băng xuống đón đường chọc khe của Youssouf Fofana, buộc Nadir Zortea phải lao về cản phá.
AC Milan sau khởi đầu hứng khởi dần nhường thế trận, khiến khán giả trên khán đài sốt ruột. Trong đó, Santiago Gimenez xoay sở giữa 3 hậu vệ buộc thủ môn Bologna, Lukasz Skorupski cứu thua, trong khi Nicolo Cambiaghi đưa bóng vào lưới ở phút 14 nhưng việt vị. Pervis Estupinan cũng suýt ghi bàn với cú cứa lòng chân phải trúng cột dọc.
Tới phút 61, Luka Modric mở bóng sang cánh phải cho Alexis Saelemaekers. Cựu sao Real Madrid áp sát vùng cấm Bologna, nhận đường chuyền từ Saelemaekers rồi tung cú sút một chạm hiểm hóc, hạ gục thủ môn Lukasz Skorupski.
Theo Opta, Modric (40 tuổi, 5 ngày) đi vào lịch sử với tư cách là tiền vệ lớn tuổi nhất ghi bàn tại Serie A, phá vỡ kỷ lục do Nils Liedholm (38 tuổi, 169 ngày), khi ông ghi bàn cho AC Milan trước Inter ở trận đấu vào năm 1961.

Ngoài bàn thắng quan trọng, Modric còn sở hữu hàng loạt thống kê ấn tượng sau 90 phút trên sân. "Lão tướng" người Croatia chuyền chính xác 85%, thắng 6/7 pha tranh chấp tay đôi, đạt tỷ lệ tắc bóng chuẩn xác 100%. Flashscore dành cho Modric điểm số cao nhất trên sân (7,8).
AC Milan lẽ ra đã có thể thắng với cách biệt lớn hơn, nếu cú sút của Pervis Estupinan, Santiago Gimenez không đi trúng cột. Phút 88, trọng tài chính gây tranh cãi khi từ chối quả phạt đền của đội chủ nhà, bất chấp việc Christopher Nkunku bị hậu vệ tác động từ phía sau.
Trọng tài ban đầu cho Milan hưởng phạt đền, nhưng sau khi VAR xem lại tình huống thứ hai, ông thay đổi quyết định, hủy phán quyết. Điều này khiến Allegri bùng nổ tức giận, cởi áo vest, gào thét vào mặt trọng tài bàn rồi bị truất quyền chỉ đạo, trước khi lao vào đường hầm.
Chiến thắng tối thiểu tại San Siro giúp Milan vươn lên thứ 6 tại Serie A với 6 điểm sau 3 vòng, kém ngôi đầu của Napoli khoảng cách bằng 1 trận thắng. Ở vòng tiếp theo, Modric cùng đồng đội sẽ làm khách trước Udinese.
