Trước khi bước vào những trận đánh lớn mang tính chất "sinh tử", các cô gái chân dài đã có một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa để nạp lại năng lượng. Ban Tổ chức đã khéo léo lồng ghép các hoạt động ngoại khóa, đưa các đội bóng đi tham quan, khám phá những địa danh tâm linh và du lịch nổi tiếng tại tỉnh Tây Ninh như Tòa thánh Tây Ninh và núi Bà Đen.
Đặc biệt vào buổi tối cùng ngày, bầu không khí lễ hội đã thực sự bùng nổ tại đêm Gala. Các nữ vận động viên tạm cởi bỏ bộ quần áo đấu quần đùi áo số để khoác lên mình những tà áo bà ba duyên dáng, hào hứng tham gia vào các tiết mục thi tài năng và trình diễn đầy ắp tiếng cười. Đây là khoảng lặng cần thiết giúp các đội giải tỏa áp lực trước khi bước vào vòng knock-out khốc liệt.
Đúng 20 giờ tối nay, trận bán kết đầu tiên của giải sẽ chính thức khởi tranh tại Nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh. Cuộc đọ sức giữa nhà đương kim á quân giải vô địch quốc gia Trung Quốc - câu lạc bộ Giang Tô (nhất bảng A) và câu lạc bộ LP Bank Ninh Bình (nhì bảng B) được dự báo sẽ có thế trận một chiều.
Đến với giải đấu năm nay, câu lạc bộ Giang Tô khẳng định tham vọng vô địch bằng việc mang sang Tây Ninh một đội hình cực kỳ chất lượng với thể hình vượt trội. Đoàn quân đến từ vùng đất tỷ dân sở hữu hàng chắn có chiều cao chuẩn "khủng" khiến mọi hàng công phải khiếp sợ.
Không chỉ mạnh ở phòng thủ trên lưới, hỏa lực tấn công của Giang Tô cũng vô cùng biến hóa nhờ sự góp mặt của ngôi sao sáng giá Zhou Yetong. Đối chuyền này sở hữu khả năng dứt điểm đa dạng, hiệu quả và luôn là cây ghi điểm chủ lực của đội bóng. Với một bộ khung đồng đều và đẳng cấp vượt trội, câu lạc bộ Giang Tô rõ ràng ngồi ở "chiếu trên" so với đại diện của Việt Nam.
Phía bên kia chiến tuyến, LP Bank Ninh Bình đang sở hữu một đội hình khá chất lượng với ngoại binh người Thái Lan Kuttika, kết hợp cùng các nội binh uy tín như Đinh Thị Thúy hay Nguyễn Thị Uyên.
Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận, lối chơi của các học trò huấn luyện viên Thái Thanh Tùng tại giải năm nay vẫn chưa thực sự "mượt mà". Sự chệch choạc trong các mảng miếng phối hợp là điều có thể thấy rõ ở vòng bảng. Dù LP Bank Ninh Bình từng gây tiếng vang khi đánh bại câu lạc bộ Hà Nội Tasco Auto ở loạt trận trước, nhưng đó là trận đấu mà đối thủ chủ động cất các trụ cột, chỉ tung ra sân đội hình phụ nhằm trui rèn lực lượng do đã chắc suất đi tiếp với ngôi nhất bảng.
Để có thể tạo nên bất ngờ trước một "ngọn núi lớn" như Giang Tô, thầy trò huấn luyện viên Thái Thanh Tùng chắc chắn sẽ phải cải thiện rất nhiều điều, từ khâu bước một cho đến những phương án tấn công chiến thuật táo bạo hơn.