Lamine Yamal lập cú đúp, Tây Ban Nha đoạt vé vào chung kết UEFA Nations League

Trong ngày "ngôi sao" trẻ Lamine Yamal tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, Tây Ban Nha đã giành chiến thắng kịch tính trước đội tuyển Pháp để đoạt vé vào chung kết UEFA Nations League.

Với quyết tâm bảo vệ ngôi vương và trở thành đội bóng đầu tiên làm được điều này tại Nations League, đoàn quân của huấn luyện viên Luis de la Fuente đã có màn trình diễn thăng hoa.

Phút 22, Yamal kéo bóng bên phải, rồi chuyền sệt vào gần chấm 11m, để tiền đạo Mikel Oyarzabal làm tường cho Nico Williams sút tung nóc lưới Pháp. Sau đó 2 phút, vẫn là Oyarzabal tâng bóng ra sau hàng thủ đối phương, để Mikel Merino thoát xuống đối mặt Mike Maignan, trước khi sút chân phải chìm về góc gần ghi bàn.

Tây Ban Nha còn thêm một lần đưa bóng vào lưới Pháp sau pha vô-lê đẹp mắt của Dean Huijsen, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

tbn1-1749172483.jpg

Sau giờ nghỉ, đội tuyển Tây Ban Nha tiếp tục gây áp lực lớn. Phút 54, Yamal thoát xuống cấm địa, bị Rabiot đạp ngã, khiến trọng tài Michael Oliver thổi phạt đền. Chính Yamal sút 11m, nâng tỷ số lên 3-0. Sau đó 1 phút, Williams chọc khe cho Pedri thoát xuống bên trái cấm địa, rồi sút chân trái về góc xa nâng tỷ số lên thành 4-0 cho Tây Ban Nha.

Bốn phút sau, Mbappe kiếm phạt đền khi bị hậu vệ Pedro Porro kéo ngã không cấm địa. Chính thủ quân Pháp sút 11m ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4 cho đội tuyển Pháp.

Nhưng đến phút 67, Porro chuộc lỗi với pha chuyền ngang kiến tạo cho Yamal thoát xuống bên phải cấm địa. Anh rướn người vượt qua Lenglet, rồi tỉa bóng chìm về góc xa. Maignan chạm được tay vào bóng nhưng vẫn không thể cứu thua, tỷ số được nâng lên thành 5-1 cho đội tuyển Tây Ban Nha.

tbn-1749172482.jpg

Sau bàn thắng này, Yamal ngồi trên tấm bảng quảng cáo, giống như Cristiano Ronaldo từng làm khi còn khoác áo Real Madrid. Đây là lần đầu tiên Pháp thủng lưới 5 bàn trong một trận đấu, sau 56 năm.

30 phút cuối trận, Allianz Arena như sân khấu để Cherki tỏa sáng. Phút 79, nhận đường chuyền của Mbappe, tiền vệ câu lạc bộ Lyon đỡ bóng nảy lên, rồi vô-lê chân trái đưa bóng đi căng về góc cao từ cự ly khoảng 20m. Bàn gỡ của Cherki khiến phóng viên báo Anh Guardian phải thốt lên: "Ôi lạy Chúa".

Sau đó 5 phút, vẫn là Cherki chuyền xẻ nách, xé toang hàng thủ Tây Ban Nha, để hậu vệ Malo Gusto lao lên bên phải cấm địa. Đường căng ngang của Gusto cho Mbappe được trung vệ Dani Vivian đá phản lưới nhà, trong nỗ lực phá bóng.

tbn-2-1749172482.jpg

Đến phút bù giờ thứ ba, Cherki nhận bóng bên phải, treo vào cấm địa như đặt cho tiền đạo Randal Kolo Muani đánh đầu đập đất, rút ngắn tỷ số xuống 4-5. Nhiều khán giả Tây Ban Nha phải ôm đầu, chắp tay cầu nguyện trong 2 phút bù còn lại. 

Ước nguyện của họ đã được đền đáp. Mbappe cùng đồng đội tiếp tục thất bại trước Tây Ban Nha trong một trận bán kết. Trong khi đó, Với chiến thắng này, Tây Ban Nha nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 19, trong đó có 12 trận tại UEFA Nations League. Họ sẽ đối đầu với Bồ Đào Nha trong trận chung kết vào rạng sáng 9/6. Trong khi đó, Pháp sẽ gặp Đức ở trận tranh hạng ba.

Kim Ngân (Tạp chí Bóng đá)