Khi người trẻ mang hình bóng Tổ quốc trên vai

Không phải ngẫu nhiên mà giữa hàng vạn khoảnh khắc thể thao, người hâm mộ nhớ nhất chính là những lần Quốc kỳ được kéo lên, Quốc ca cất vang và những cô gái, chàng trai áo đỏ xúc động ngước nhìn lá cờ Tổ quốc đang bay. Trong thời khắc ấy, họ không chỉ là vận động viên mà còn là người mang màu cờ sắc áo đi chinh phục vinh quang.

chu-van-duc-1752284992.png
Võ sĩ Chu Văn Đức đã giành chiến thắng quyết định giúp đội tuyển Karate Việt Nam giành huy chương vàng Kumite đồng đội nam tại SEA Games 32

Tại SEA Games 32, ở nội dung Kumite đồng đội nam môn Karate, đội tuyển Việt Nam bước vào giải với lực lượng chủ yếu là vận động viên trẻ, trong đó “cậu út” Chu Văn Đức sinh năm 2005 là người nhỏ tuổi nhất. Ở trận đấu quyết định, khi tỉ số đang là 2-2 và trận đấu chỉ còn vài giây, Văn Đức đối đầu với một võ sĩ kỳ cựu đến từ Malaysia, đã lội ngược dòng ngoạn mục bằng 3 điểm liên tiếp khi trận đấu chỉ còn lại… 6 giây. Anh bình tĩnh, kiên định và thi đấu bằng tất cả những gì mình có. Sau chiến thắng, Văn Đức chia sẻ: “Lúc đó em chỉ nghĩ đến Tổ quốc”. Câu chuyện càng thêm xúc động khi đội trưởng Đỗ Thanh Nhân kể lại khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa: “Khi đội đang thua và còn chưa tới 10 giây. Tôi không cần nói gì với Đức cả. Em nhìn tôi, tôi chỉ thẳng vào lá cờ Việt Nam trên ngực áo và ánh mắt của em nói rằng, em đã hiểu. Tôi chưa bao giờ hết niềm tin về việc chúng tôi sẽ chiến thắng”. Đó là sự thấu hiểu không bằng lời, là kết nối giữa những người đồng đội cùng mang một lý tưởng lớn: thi đấu vì màu cờ sắc áo.

Một trường hợp nữa không thể không nhắc đến đó là Trương Thảo Vy và Trương Thảo My - cặp chị em song sinh được sinh ra và lớn lên tại Mỹ, mang 2 dòng máu Việt - Mỹ nhưng trái tim luôn hướng về quê cha đất Tổ. Dù chưa thể nói tiếng Việt thật sõi nhưng 2 cô gái vẫn nhất quyết chọn thi đấu cho đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam. Họ là trụ cột làm nên kỳ tích giành huy chương vàng nội dung 3x3 nữ, lần đầu tiên trong lịch sử. Cặp chị em họ Trương chia sẻ, khi được khoác lên mình chiếc áo có dòng chữ VIETNAM, họ như được kết nối với cội nguồn dân tộc. Và trong khoảnh khắc Quốc kỳ được kéo lên, 2 cô gái ấy bật khóc như những người đã được trở về.

truong-thao-my-truong-thao-vy-1752284992.jpg
Niềm vui chiến thắng của cặp chị em Trương Thảo My - Trương Thảo Vy và đồng đội tại tuyển bóng rổ nữ 3x3 Việt Nam ở đấu trường SEA Games

Họ có thể không phải lúc nào cũng là người nhanh nhất, mạnh nhất nhưng họ luôn là những người bước ra sân với trái tim rực lửa, mang theo khát vọng không chỉ của riêng mình, mà của cả một dân tộc. Người ở Việt Nam, người lớn lên nơi đất Mỹ xa xôi, người đã chạm tay vào huy chương vàng, người chỉ mang về bạc, nhưng giữa họ vẫn có một điểm chung không thể tách rời: Họ là những người trẻ dám sống và thi đấu vì màu cờ sắc áo. Bởi với họ, vinh quang không chỉ nằm ở bục nhận huy chương mà vinh quang là khi được hát Quốc ca, là khi ngẩng cao đầu dưới lá cờ Tổ quốc, là khi thấy trong từng giọt mồ hôi thậm chí là máu của mình rơi xuống để tên của đất nước được hô vang trên đấu trường quốc tế.

Nhóm SV Đại học FPT Hà Nội