Sau màn marathon căng thẳng kéo dài 2 giờ 35 phút, tay vợt người Serbia - Miomir Kecmanovic - đã giành chiến thắng chung cuộc trước hạt giống số 1 Alexander Zverev với tỷ số 6-3, 6-7(3), 7-6(4), qua đó ghi tên mình vào tứ kết. Đây là chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp của Kecmanovic trước một đối thủ nằm trong tốp 5 thế giới, sau 11 lần thất bại liên tiếp trước đó. Chia sẻ sau trận đấu đầy cảm xúc, tay vợt 26 tuổi cho biết, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì sau những năm tháng khó khăn, mọi thứ cuối cùng đã đi đúng hướng. "Zverev rõ ràng là ứng cử viên nặng ký hơn, vì vậy tôi bước vào sân mà không gặp bất kỳ áp lực nào. Tôi chỉ cố gắng chơi tốt ở những thời điểm quyết định và thật may mắn là mọi chuyện đã diễn ra như ý"- Kecmanovic bộc bạch.
Kecmanovic đã thể hiện sự tự tin tuyệt đối trong các pha đánh bóng bền, đặc biệt là cú trái tay. Anh đã khai thác triệt để vị trí đứng trả giao bóng khá sâu của Zverev để mở góc sân và dồn ép đối thủ. Thống kê cho thấy, Zverev đã mắc tới 17 lỗi tự đánh hỏng từ cú trái tay - vốn là vũ khí sở trường của anh - trong khi con số này của Kecmanovic chỉ là 6. Chiến thắng này cũng giúp tay vợt người Serbia cân bằng tỷ số đối đầu 2-2 với nhà vô địch năm 2021.
Tại vòng tứ kết, Kecmanovic sẽ đối đầu với tay vợt thuận tay trái người Pháp - Terence Atmane - người vừa vượt qua Rafael Jodar. Bên cạnh cú sốc mang tên Zverev, ngày thi đấu thứ Tư (25/2), tại Acapulco còn ghi nhận những kết quả đáng chú ý khác. Brandon Nakashima giành chiến thắng thứ 100 trên mặt sân cứng cấp độ tour sau khi đánh bại người đồng hương Patrick Kypson (tay vợt vừa thắng sốc trước Alex De Minaur ở vòng 1) với tỷ số 6-4, 6-4. Flavio Cobolli (hạt giống số 5) tiếp tục phong độ ổn định khi hạ gục Dalibor Svrcina 6-4, 6-4, cứu thành công cả 6 điểm bẻ giao bóng phải đối mặt. Wu Yibing (Trung Quốc) vượt qua Sho Shimabukuro 6-3, 7-6(4) để thiết lập cuộc chạm trán với Flavio Cobolli tại tứ kết.
Với việc cả 2 hạt giống cao nhất là Alexander Zverev và Alex de Minaur đều đã phải dừng bước sớm, cánh cửa vô địch tại Acapulco đang mở rộng cho những gương mặt mới. Sự vươn lên của các tay vợt như Kecmanovic hay Nakashima hứa hẹn sẽ biến những vòng đấu cuối cùng trở nên kịch tính và khó đoán hơn bao giờ hết.