Nhưng tâm điểm lại nằm ở phía sau, khi hàng loạt tay đua cạnh tranh tổng sắp như: Juan Ayuso, Primoz Roglic và Antonio Tiberi đều bị "vỡ trận".
Chặng 14 ban đầu được dự đoán là đất diễn cho các chân rút, nhưng sự tranh giành lợi ích trong nhóm đi đầu đã khiến diễn biến trở nên kịch tính. Bốn tay đua là: Kasper Asgreen, Clément Davy (Groupama - FDJ), Mirco Maestri (Polti VisitMalta) và Martin Marcellusi (VF Group - Bardiani CSF - Faizanè) là những người đã tách toán thành công.
Khi đoàn đua tiến vào lãnh thổ Slovenia lần đầu trong ngày, cách đích khoảng 45km, nhóm đầu vẫn giữ khoảng cách 1 phút 15 giây với tốp đông. Tại đèo Goniace/San Martino (đèo loại 4), Clément Davy sớm bị rớt lại, nhưng nhóm 3 người còn lại bất ngờ tăng tốc và tái lập khoảng cách hơn 1 phút khi còn 25km.
Thế nhưng, kịch tính xảy ra ở đoạn đường lát đá hẹp, một vụ tai nạn lớn khiến nhiều tay đua bị ngã, bao gồm cả Egan Bernal, Giulio Ciccone và Mads Pedersen. Ciccone đau đớn nằm vật xuống đường nhưng vẫn cố gắng leo lên xe tiếp tục cuộc đua, trong khi đoàn đông bị xé thành nhiều tốp nhỏ.

Juan Ayuso và Primoz Roglic không nằm trong tốp đầu sau vụ tai nạn, cùng với Antonio Tiberi - người đang giữ hạng 3 tổng sắp - bị tụt lại. Họ nỗ lực tuyệt vọng cứu vãn thời gian. Trái lại, người giữ Áo hồng Isaac del Toro may mắn an toàn trong nhóm đầu và càng củng cố vị trí dẫn đầu.
Trong khi các đối thủ loay hoay tái tổ chức sau sự cố, Kasper Asgreen bất ngờ tung đòn quyết định. Cách đích 5km, tay đua Đan Mạch bứt phá để băng băng tiến về đích. Khi còn 3km, anh vẫn giữ được cách biệt 19 giây, đủ để một mình giành chiến thắng chặng ấn tượng trong khung cảnh hỗn loạn phía sau.
Kasper Asgreen đã một mình cán mức đến đầu tiên với thời gian 4 giờ 4 phút 40 giây, hơn 16 giây so với người về đầu nhóm 2 có Áo hồng Isaac del Toro - Kaden Groves. Những đối thủ cạnh tranh trực tiếp trên Bảng tổng sắp Juan Ayuso, Primoz Roglic,.. kém người về đầu đến 1 phút 4 giây.
Sau 14 chặng, Isaac del Toro vẫn giữ Áo hồng tổng sắp với thành tích 50 giờ 37 phút 55 giây, hơn người thứ hai Simon Yates 1 phút 20 giây.
Một chặng đua "điên rồ" của giải Xe đạp Giro d’Italia 2025 đã khép lại với niềm vui cho Asgreen, nhưng là nỗi thất vọng lớn cho Ayuso, Roglic và Carapaz - những người phải vất vả rượt đuổi để tiếp tục nuôi hi vọng trong cuộc chiến Áo hồng.