Jurgen Klopp nhận án phạt của FA

Do bị đuổi lên khán đài ở trận Liverpool giành chiến thắng 1-0 trước Man City cuối tuần qua. Huấn luyện viên Juergen Klopp bên phía "Lữ đoàn đỏ" vừa phải nhận án phạt từ Liên đoàn Bóng đá Anh (FA).

Cuối tuần qua, ở vòng 11 Premier League, Liverpool đã đánh bại Man City với tỉ số 1-0. Ở trận đấu này, huấn luyện viên Jurgen Klopp đã bị truất quyền chỉ đạo vì tranh cãi gay gắt với trợ lý trọng tài Gary Beswick. Tình huống này xảy ra ở thời điểm cuối trận, sau khi Salah bị Bernardo Silva phạm lỗi nhưng trọng tài không cắt còi.

Theo thông báo từ Ủy ban Kỷ luật của FA, huấn luyện viên Klopp bị buộc tội vì đã vi phạm điều luật E3 do FA quy định. Sở dĩ, nhà cầm quân người Đức bị trọng tài rút thẻ đỏ là do ông đã có phản ứng thái quá sau tình huống va chạm giữa tiền đạo Mohamed Salah và tiền vệ Bernardo Silva ở sát đường biên dọc. Bình luận về việc mình bị ông "Vua áo đen" đuổi lên khán đài, vị chiến lược gia người Đức cho biết: "Đó là lỗi của tôi. Không có lời bào chữa nào cả, bản thân tôi cũng không muốn làm điều đó".
klopp-1666144337.jpeg
Klopp bị FA buộc tội sau màn cãi vãi với trọng tài ở trận gặp Man City

Ông Jurgen Klopp có quyền đưa ra lời giải thích cho hành vi của mình trước thời hạn chót vào ngày thứ Sáu (21/10) tới. Điều đó cũng đồng nghĩa huấn luyện viên Jurgen Klopp vẫn được chỉ đạo Liverpool ở trận tiếp West Ham đêm nay (19/10). Nhưng nếu không thể kháng án thành công, ông sẽ phải ngồi ngoài ở trận gặp Nottingham Forest vào cuối tuần này.

Trước trận tiếp West Ham, ông Jurgen Klopp đã thừa nhận hành vi thiếu kiềm chế của mình. Dù vậy, nhà cầm quân người Đức vẫn khẳng định mình không có ý định xúc phạm trọng tài. "Mọi thứ diễn ra rất rõ ràng và ai cũng thấy cả. Việc trọng tài tặng tôi chiếc thẻ đỏ là hoàn toàn đúng. Tôi biết vai trò của mình trước công chúng.

Ngoài ra, tôi cũng biết làm trọng tài khó đến mức nào. Trong các buổi tập của Liverpool, tôi làm trọng tài tới 5 lần mỗi tuần, thế nên tôi hiểu cảm giác của những người cầm cân nảy mực. Dẫu sao, tất cả chúng ta cũng đều là con người. Khi tham gia vào một trận đấu căng thẳng kéo dài hơn 90 phút thì thì việc bạn giữ được cho mình hình ảnh hoàn hảo là điều không thể. Trong những khoảnh khắc va chạm giữa các cầu thủ thì chuyện đó càng khó khăn hơn.

Phải thú thực là tôi ghét chính bản thân mình vì đã không giữ được sự bình tĩnh. Lúc đó tôi đã bị cảm xúc chi phối và không cảm nhận được hậu quả của hành động do mình gây ra. Khi đã vượt quá xa giới hạn thì bạn đơn giản là bạn chẳng thể đưa ra lời bào chữa", ông Klopp kết luận.

Với 3 điểm quý giá giành được ở trận gặp Man City, Liverpool đã vươn lên vị trí thứ 8 trên Bảng xếp hạng. Nếu đánh bại West Ham ở trận đấu đêm nay, đội bóng thành phố cảng hoàn toàn có thể tranh vị trí thứ 5 vốn đang thuộc về Man United.

Bảo Ngọc