Giữa cái nắng gay gắt của sa mạc UAE, các tay đua đã khởi đầu mùa giải mới với chặng đua đầy thách thức. Jonathan Milan đã chứng tỏ được bản lĩnh và khả năng bứt tốc đáng gờm khi vượt qua hàng loạt đối thủ để cán đích đầu tiên với thời gian 3 giờ 31 phút 34 giây.
Chặng đua này càng thêm phần đặc biệt khi đánh dấu sự trở lại của Tadej Pogacar - nhà đương kim vô địch Tour de France - sau gần 4 tháng vắng bóng kể từ chiến thắng tại Il Lombardia vào tháng 10/2024.
Diễn biến chặng đua trở nên kịch tính khi còn cách đích hơn 10km, Tim Merlier phải phanh gấp, suýt chút nữa gây ra vụ va chạm dây chuyền trong đoàn đông. Chỉ vài km sau đó, Juan Sebastian Molano gặp tai nạn nặng, suýt kéo theo đồng đội Pogacar vào sự cố.
Trong những km cuối, tốc độ được đẩy lên tối đa khi các tay đua lao qua những con đường hẹp sát rìa cát sa mạc. Với 3,8km còn lại, các đội đua tăng tốc để giành lợi thế trước khúc cua vòng xoay đầy rủi ro. Mặc dù mọi tay đua đều vượt qua an toàn, song sự căng thẳng chỉ thực sự bùng nổ ở km cuối cùng với con dốc 8% - nơi được kỳ vọng là cơ hội cho Pogacar - nhưng "ngôi sao" người Slovenia lại không thể theo kịp tốc độ của các chân rút hàng đầu.
Cuộc chiến cuối cùng chỉ còn lại Jonathan Milan và Jasper Philipsen. Philipsen tung nước rút trước nhưng mất đà khi gần chạm vạch đích. Milan với sức bền vượt trội đã duy trì tốc độ ổn định và băng về trước trong gang tấc. Ngay sau đó, Ban Trọng tài đã xem lại băng ghi hình và xác định Philipsen đã "đi chệch hướng rút và gây nguy hiểm cho đối thủ". Tay đua người Bỉ nhận án phạt bị xếp cuối nhóm đầu (hạng 52), nộp 500 franc Thụy Sĩ (CHF) và trừ 5 điểm trong cuộc đua Áo xanh.
Jonathan Milan chia sẻ sau chiến thắng: "Tôi biết đây là chặng đua khó khăn, nhưng tôi luôn tin vào đội ngũ và khả năng của mình. Đây là thành quả tuyệt vời để bắt đầu mùa giải mới."
UAE Tour 2025 mới chỉ bắt đầu, nhưng chặng mở màn đã hứa hẹn một mùa giải đầy kịch tính và hấp dẫn phía trước. Người hâm mộ sẽ tiếp tục dõi theo xem liệu Milan có giữ vững phong độ và Pogacar sẽ bùng nổ ở những chặng leo núi sở trường hay không?