Jonathan Milan rút thắng ngạt thở chặng 4 UAE Tour 2025

Tay đua Jonathan Milan (Lidl-Trek) đã tung nước rút thần tốc đánh bại 2 đối thủ sừng sỏ Tim Merlier (Soudal Quick-Step) và Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) để giành chiến thắng chặng 4 UAE Tour 2025. Trong khi đó, Tadej Pogacar (UAE Emirates - XRG) tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu tổng sắp.

Chặng 4 UAE Tour 2025 diễn ra đầy căng thẳng với những đợt gió ngang khiến đoàn đua nhiều lần bị chia cắt. Dù 100km cuối khá bằng phẳng, nhưng gió mạnh đã khiến cuộc đua không diễn ra theo kịch bản thông thường.

Michael Leonard (Ineos Grenadiers) và Dorde Duric (Solution Tech - Vini Fantini) là 2 tay đua sớm thoát đi. Khi cách đích khoảng 55km, nhóm đông phía sau tiếp tục bị xé nhỏ bởi những cơn gió mạnh.

milan-1740108418.jpeg
Niềm vui chiến thắng của Jonathan Milan

Trong số những tay đua bị rớt lại có Joshua Tarling (thứ hai trên Bảng tổng sắp) và Dylan Groenewegen. Dù vậy, họ dần bắt kịp và gom lại thành một nhóm lớn trước khi cuộc đua tiếp tục căng thẳng hướng về đích.

Còn 18km, đội Jayco AlUla đẩy tốc độ lên cao, tạo ra một đợt chia cắt nữa. Áo đỏ Tadej Pogacar (UAE Emirates - XRG) luôn ở nhóm đầu, trong khi nhiều tay đua tên tuổi như: Lennert Van Eetvelt, Pello Bilbao, Carlos Rodriguez, Finn Fisher-Black và Fabio Jakobsen bị rớt lại. Khi còn 8km, khoảng cách giữa các nhóm đã lên tới 25 giây, nhưng do thay đổi hướng gió, nhóm sau đã bắt kịp nhóm đầu khi còn hơn 3km.

Bước vào màn nước rút, Milan là người mở nước rút sớm và duy trì tốc độ để cán đích đầu tiên, dù Tim Merlier và Philipsen lao đến rất nhanh ở những mét cuối. Sau chiến thắng, Milan chia sẻ: "Tôi mở nước rút hơi sớm một chút. Nhưng cuối cùng tôi vẫn có cú đẩy quan trọng. Tôi rất hạnh phúc và phải cảm ơn các đồng đội".

Lidl-Trek đã làm việc cực kỳ hiệu quả trong ngày gió mạnh, giúp Milan luôn ở nhóm đầu. "Những đợt gió cắt khiến cuộc đua trở nên thú vị. Chúng tôi đã có 2 chiến thắng chặng, nhưng tất nhiên, đội Lidl-Trek muốn nhiều hơn thế”, Milan nói.

Bảo Ngọc (Thể thao và Cuộc sống)