Joao Almeida độc diễn trên đỉnh dốc 15% thắng chặng 4 Itzulia Basque Country

Với cú tấn công dứt khoát trên con dốc dựng đứng Izua, Joao Almeida (UAE Emirates - XRG) đã biến chặng 4 Itzulia Basque Country thành sân khấu riêng của mình. Tay đua người Bồ Đào Nha không chỉ giành chiến thắng thuyết phục mà còn chiếm luôn Áo vàng tổng sắp từ tay Max Schachmann (Soudal - Quick-Step).

Cuộc đua bắt đầu với tốc độ cao, khi nhiều cua-rơ mạnh và các ứng viên tổng sắp cố gắng thoát đi. Cuối cùng, một nhóm dẫn đầu gồm: Quinn Simmons, Finn Fisher-Black, Mauro Schmid, Marc Soler, Andrea Bagioli, Léo Bisiaux, Ben Healy, Alex Baudin và Sepp Kuss hình thành. Dù rất mạnh, nhưng sự thiếu phối hợp khiến nhóm này không thể tạo cách biệt lớn, khi các đội Soudal - Quick-Step và Bahrain-Victorious chủ động thu hẹp khoảng cách.

Tất cả được kéo trở lại đúng chân dốc cuối - đỉnh Izua, với độ dốc trung bình tới 15% trong nửa đầu. Santiago Buitrago mạo hiểm tấn công sớm nhưng nhanh chóng “cháy máy”. Ở đoạn dốc quá gắt này, mỗi tay đua đều phải leo theo nhịp riêng. Đó cũng là lúc Joao Almeida tăng tốc, để lại tất cả sau lưng.

jao-1744413053.jpeg
Joao Almeida tấn công thoát đi trên con dốc Izua

Florian Lipowitz, Clément Champoussin và Alex Aranburu cố gắng bám đuổi nhưng cũng bị tốp sau gồm khoảng 10 tay đua bắt kịp gần đỉnh dốc. Almeida giữ khoảng cách 30 giây tại đỉnh và duy trì cách biệt 28 giây khi cán đích với thời gian 3 giờ 52 phút 39 giây. Người về nhì là đồng đội Isaac del Toro, theo sau là Schachmann.

Dù chiến thắng ấn tượng, Almeida lại tỏ ra khá bất ngờ: “Tôi rất vui. Thực sự hôm nay tôi không thấy sung sức lắm nhưng đã dốc hết sức và về nhất. Tôi phải cảm ơn cả đội của mình”, Almeida chia sẻ sau chặng.

joa-1744413028.jpeg
Joao Almeida giành chiến thắng chặng 4

Anh cũng cho biết đã tính trước kịch bản tấn công ở đèo cuối: “Tôi nghĩ rằng sẽ có cuộc chiến lớn cho nhóm thoát đi. Ở chân đèo, tôi chọn cách leo theo nhịp của mình và thế là tôi đi luôn. Tôi không quá mạnh, nhưng có vẻ ai cũng mệt từ hôm qua. Như vậy là đủ”.

Chiến thắng này giúp Almeida vươn lên dẫn đầu tổng sắp với 12 giờ 10 phút 20 giây, hơn Schachmann 30 giây và Florian Lipowitz 38 giây. Dù 2 chặng cuối được dự báo cực kỳ khắc nghiệt, tay đua 26 tuổi cho biết sẽ “tận hưởng chiến thắng hôm nay trước khi tập trung cho phần còn lại”.

Bảo Ngọc (Thể thao và Cuộc sống)