Đối đầu với tay vợt nước chủ nhà đang có phong độ cao là Ugo Humbert, hạt giống số 2 Jannik Sinner chỉ mất hơn 1 giờ đồng hồ để giành chiến thắng với tỷ số cách biệt 6-3, 6-0. Dù Humbert đã khởi đầu đầy hứa hẹn với những pha điều bóng tinh tế ở game đầu tiên, nhưng Sinner vẫn nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát bằng sức mạnh và độ chính xác đáng kinh ngạc từ vạch cuối sân. Đặc biệt ở séc đấu thứ hai, tay vợt người Ý gần như không thể bị đánh bại khi chỉ để mất vỏn vẹn 6 điểm, tiến thẳng vào vòng 3 năm thứ tư liên tiếp.
Với chiến thắng này, Sinner đã thiết lập một cột mốc mới đầy kinh ngạc tại các giải Masters 1000. Anh hiện có chuỗi 36 séc thắng liên tiếp - một kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại cấp độ này - kéo dài từ chức vô địch tại Paris mùa trước cho đến danh hiệu tại Indian Wells và Miami vừa qua. Tuần thi đấu tại Monte-Carlo năm nay mang ý nghĩa rất quan trọng đối với Sinner trong cuộc đua với kình địch Carlos Alcaraz. Dù đã sở hữu nhiều danh hiệu Masters 1000, Sinner vẫn đang khao khát chức vô địch đầu tiên trên mặt sân đất nện ở cấp độ này. Với việc Alcaraz đang phải bảo vệ lượng điểm khổng lồ, Sinner hoàn toàn có quyền tự quyết trong việc trở lại vị trí số 1 thế giới trên Bảng xếp hạng ATP vào thứ Hai tới. Dự kiến, 2 kỳ phùng địch thủ này có thể sẽ tạo nên trận "chung kết trong mơ" nếu cả 2 tiếp tục giữ vững phong độ.
Trước trận đấu của Sinner, khán giả đã chứng kiến sự rút lui đáng tiếc của Roberto Bautista Agut do chấn thương khi đang bị Matteo Berrettini dẫn trước 4-0. Cựu số 6 thế giới - Berrettini - sẽ đối đầu với hạt giống số 7 Daniil Medvedev ở vòng 2. Nếu Berrettini thất bại, anh sẽ chính thức văng khỏi tốp 100 - lần đầu tiên sau 2 năm.
Ở một số trận đấu đáng chú ý khác, Gael Monfils đã dừng bước ở vòng 2 khi chịu thua Alexander Bublik 4-6, 4-6. Một "lão tướng" khác là Grigor Dimitrov, dừng chân sớm tại vòng 1 khi thua Tomas Etchevery 4-6, 6-2, 3-6. Cameron Norrie không thể vượt qua hạt giống số 5 Alex de Minaur khi để thua 6(5)-7, 6-2, 2-6.