Jannik Sinner bảo vệ thành công ngôi vô địch Six Kings Slam

Jannik Sinner tái khẳng định vị thế thống trị của mình tại Saudi Arabia khi giành chiến thắng thuyết phục 6-2, 6-4 trước đối thủ Carlos Alcaraz trong trận chung kết Giải giao hữu Quần vợt Six Kings Slam diễn ra đêm thứ Bảy (18/10), qua đó bảo vệ thành công danh hiệu và bỏ túi khoản tiền thưởng kỷ lục 6 triệu USD - mức cao nhất trong lịch sử quần vợt.

Khoản tiền thưởng khổng lồ này bằng một nửa tổng số tiền thưởng Sinner kiếm được trên Tour thông thường trong suốt năm 2025, một sự so sánh đáng kinh ngạc khi anh chỉ cần 3 trận đấu trong 4 ngày để đạt được. Lối chơi trong trận chung kết của Sinner không để lộ bất kỳ một điểm yếu nào. Giao bóng và trả giao bóng của tay vợt người Ý gần như không thể chạm tới. Anh chỉ để mất 8 điểm trong tổng số các game giao bóng của mình, bất chấp tỷ lệ giao bóng một thành công trung bình là 61%. Ngược lại, Alcaraz phải đối mặt với 10 break point và bị bẻ giao bóng tới 3 lần chỉ sau 9 game. Sinner hiện là chủ nhân của 2 danh hiệu Six Kings Slam liên tiếp kể từ khi giải đấu biểu diễn này ra mắt năm 2024. 

Cùng ngày, Taylor Fritz đã giành hạng ba sau khi Novak Djokovic rút lui ở séc 2, trong khi Alexander Zverev và Stefanos Tsitsipas bị loại ở vòng tứ kết.

Sau trận đấu, khi được hỏi liệu có thích đối mặt với Sinner khi “đối thủ” đang đạt đỉnh phong độ như vậy không, Alcaraz hài hước thừa nhận: "Không hẳn. Đôi khi có vẻ như anh ấy đang chơi bóng bàn. Đứng bên kia lưới thật không vui chút nào". Về phần mình, Sinner cũng dành lời khen cho Alcaraz: "Luôn luôn tuyệt vời khi được chia sẻ sân đấu với Carlos. Thật vui khi thấy toàn bộ đội ngũ của cậu ở đây, công việc đáng kinh ngạc mà cậu đang làm, giành được hết danh hiệu này đến danh hiệu khác - cảm ơn vì đã chừa lại một danh hiệu cho tôi".

Sinner thừa nhận Alcaraz chính là động lực lớn nhất giúp anh cải thiện sau trận thua ở chung kết US Open 1 tháng trước: "Tôi suy nghĩ rất nhiều về việc cải thiện khả năng cho lần đối đầu tiếp theo. Đó chính là lý do tôi cần Carlos và nhiều tay vợt khác - để tiếp tục tiến bộ”. Alcaraz cũng đáp lại: "Đôi khi anh ấy hơi phiền phức, nhưng anh ấy tạo động lực cho tôi. Khi anh ấy chơi quần vợt rất tuyệt, điều đó thúc đẩy tôi phải cống hiến 100% khả năng của mình”.

Cuộc đối đầu tiếp theo giữa họ có thể diễn ra tại Rolex Paris Masters (bắt đầu từ 27/10) hoặc tại ATP Finals vào tháng 11. Theo thông tin từ giới báo chí, Sinner có thể bỏ qua giải đấu tại Paris để tăng cơ hội bảo vệ ngôi vương ở Turin.

Minh Tuấn (Thể thao và Cuộc sống)