Indonesia thống trị bộ môn Aquathlon, tuyển Việt Nam lỡ hẹn với huy chương

Trong ngày thi đấu đầy kịch tính tại SEA Games 33, Đoàn Thể thao Indonesia đã khẳng định sức mạnh tuyệt đối ở bộ môn Aquathlon (hai môn phối hợp: Bơi - Chạy) khi thâu tóm cả 3 tấm huy chương vàng nội dung tiếp sức đồng đội nam, đồng đội nữ và nam - nữ phối hợp.

aqua-1765871870.jpg

Đội tuyển Aquathlon nam Indonesia gồm các vận động viên Muhammad Noval Ashidiq, Al Kautsar và Rashif Amila Yaqin đã có một ngày thi đấu xuất sắc. Vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký trong khu vực, bộ ba này cán đích đầu tiên tại nội dung tiếp sức đồng đội nam, mang về tấm huy chương vàng thứ 54 cho Đoàn Thể thao xứ sở Vạn đảo tại kỳ Đại hội năm nay. Đáng tiếc cho đội Việt Nam khi bộ ba Vũ Đình Duẩn, Trần Đình Tài, Hoàng Văn Hải đã để hụt tấm huy chương đồng khi chỉ cán đích sau các vận động viên Philippines đúng 20 giây (đội Philippines 00:47:32, Việt Nam 00:47:52). 

Ở  nội dung thi nam - nữ phối hợp, các vận động viên Việt Nam cũng để hụt huy chương trong gang tấc khi về thứ tư với thời gian 01:09:13, trong khi Malaysia giành huy chương đồng với thời gian 01:08:37. Về nhất nội dung này vẫn là Indonesia, trong khi Philippines giành huy chương bạc.

Chiến thắng của đội nam đã hoàn tất một ngày thi đấu đại thành công cho Aquathlon Indonesia, sau khi đội tuyển nữ cũng có màn trình diễn không đối thủ trước đó. Đội hình nữ với sự góp mặt của Binta Erlen Salsabela, Kayla Nadia Shafa và Martina Ayu Pratiwi đã chứng tỏ đẳng cấp khi trở thành những người sớm nhất chạm vạch đích ở nội dung tiếp sức đồng đội nữ. Việc giành trọn bộ huy chương vàng ở cả 3 nội dung đồng đội đã khẳng định vị thế áp đảo của Indonesia trong các môn thể thao phối hợp tại khu vực.

Hoàng Hà