Imane Khelif mang gen quy định giới tính nam

Imane Khelif vừa gây chấn động khi thừa nhận đã can thiệp hormone và mang gen SRY (gen quy định giới tính nam), nhưng kiên quyết khẳng định: "Tôi không phải người chuyển giới".

240803-imane-khelif-ch-1016-7bb1c4-1749013433.jpg
Nữ vận động viên quyền Anh Imane Khelif

Nhà vô địch quyền Anh Olympic - Imane Khelif - vừa có những tiết lộ chưa từng công bố về tình trạng y tế của mình, bao gồm việc phải điều trị để hạ thấp mức testosterone trước thềm Olympic Paris 2024 và xác nhận, bản thân mang gen quy định giới tính nam SRY (Sex-determining Region Y). SRY là một gen quan trọng nằm trên nhánh ngắn của nhiễm sắc thể Y, đóng vai trò quyết định sự phát triển giới tính nam ở người. Gen này mã hóa protein SRY, kích hoạt quá trình hình thành tinh hoàn từ tuyến sinh dục trung tính trong giai đoạn phôi thai. 

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ nhật báo thể thao Pháp L’Equipe được công bố ngày 4/2, Imane Khelif - chủ nhân huy chương vàng hạng cân 66kg nữ tại Olympic Paris 2024 - đã lần đầu tiên thừa nhận, cô đã trải qua các liệu pháp điều trị hormone để giảm nồng độ testosterone trước khi Thế vận hội diễn ra. Nữ võ sĩ 26 tuổi người Algeria, tâm điểm của cuộc tranh cãi về giới tính từng làm rúng động Olympic Paris 2024, chia sẻ: "Tôi có hormone nữ. Nhưng tôi cũng phải thực hiện các liệu pháp hormone để hạ thấp mức testosterone cho các cuộc thi đấu…. Đúng vậy, và đó là tự nhiên. Tôi được bao quanh bởi các bác sĩ, một giáo sư đang theo dõi tôi... Đối với vòng loại Olympic Paris diễn ra tại Dakar, tôi đã hạ mức testosterone của mình xuống mức 0".

Cùng với Lin Yu-ting của Đài Loan (Trung Quốc), Khelif từng bị cuốn vào tâm bão dư luận tại Paris, thu hút sự chú ý và bình luận từ những nhân vật nổi tiếng như Tổng thống Mỹ Donald Trump hay tác giả J.K. Rowling. Nhắc đến vấn đề này, Khelif bày tỏ thái độ cứng rắn: "Tôi tôn trọng mọi người, và tôi tôn trọng ông Trump. Bởi vì ông ấy là Tổng thống Mỹ. Nhưng ông ấy không thể bóp méo sự thật. Tôi không phải là phụ nữ chuyển giới, tôi là một cô gái. Tôi được nuôi dạy như một cô gái, lớn lên như một cô gái và người dân trong làng tôi luôn biết tôi là một cô gái".

Sau vinh quang tại Paris, Khelif vẫn chưa thượng đài trở lại do những rào cản từ World Boxing - tổ chức được Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) công nhận. Cô bị ngăn cản tham gia một giải đấu tại Hà Lan năm ngoái vì chưa thực hiện bài kiểm tra nhiễm sắc thể theo quy định mới. Tuy nhiên, Khelif khẳng định cô không hề trốn tránh: "Đối với Thế vận hội tiếp theo (LA 2028), nếu phải xét nghiệm, tôi sẽ làm. Tôi không có vấn đề gì với việc đó. Tôi thậm chí đã thực hiện xét nghiệm này rồi. Tôi đã liên hệ với World Boxing, gửi hồ sơ y tế, các xét nghiệm hormone, mọi thứ. Nhưng tôi không nhận được phản hồi. Tôi không trốn, cũng không từ chối xét nghiệm". Võ sĩ người Algeria cho biết: "Tất cả chúng ta đều có gen khác nhau, mức hormone khác nhau. Tôi không phải người chuyển giới. Sự khác biệt của tôi là tự nhiên. Đây là con người tôi. Tôi không làm gì để thay đổi cách tạo hóa sinh ra mình. Đó là lý do tôi không sợ hãi".

Hiện tại, Khelif tiết lộ, cô đang chờ được cấp giấy phép thi đấu quyền Anh chuyên nghiệp tại Pháp, coi đây là "bước đi hợp lý tiếp theo". Dù vậy, mục tiêu lớn nhất của cô vẫn là bảo vệ tấm huy chương vàng tại Los Angeles 2028 để trở thành vận động viên đầu tiên trong lịch sử thể thao Algeria làm được điều này.

Minh Tuấn (Thể thao và Cuộc sống)