Phát biểu sau trận đấu, ông Kim Sang-sik không giấu được sự xúc động trước sự ủng hộ nồng nhiệt từ người hâm mộ: “Trận đấu hôm nay không có nhiều bàn thắng, nhưng sân Việt Trì lại có rất đông khán giả. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Sự cổ vũ cuồng nhiệt từ người hâm mộ là nguồn động lực lớn cho các cầu thủ”.

Trước vấn đề hàng công U23 Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội nhưng chỉ một lần thành công, nhà cầm quân người Hàn Quốc thẳng thắn chia sẻ: “Mọi người cũng thấy chúng tôi đã có rất nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng thủ môn của Singapore đã chơi xuất sắc. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện khả năng dứt điểm để tận dụng tốt hơn các cơ hội trong những trận tới”.
Với 6 điểm sau 2 lượt đấu và đang dẫn đầu bảng C, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận quyết định gặp U23 Yemen ngày 9/9. Đây là đối thủ trực tiếp trong cuộc đua giành vé dự Vòng chung kết. Chính vì vậy, huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định sự chuẩn bị kỹ lưỡng và niềm tin chiến thắng: “Chúng tôi sẽ phân tích kỹ lưỡng và có sự chuẩn bị chu đáo. Với chất lượng của đội hình hiện tại, tôi tự tin U23 Việt Nam có thể giành chiến thắng. Yemen có hàng thủ chắc chắn, thể hình tốt, nhưng chúng tôi sở hữu những cầu thủ giàu tốc độ để khai thác khoảng trống phía sau”.

Nguyễn Văn Trường - người giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu" - cũng bày tỏ niềm vui khi đóng góp vào thành tích chung: “Chúng tôi đã thi đấu nỗ lực hết mình. Việc bóng nhiều lần chạm xà ngang, cột dọc là điều bình thường trong bóng đá. Quan trọng là chúng tôi vẫn giữ được sự tập trung và có được 3 điểm. Ở trận đấu tới, toàn đội sẽ tiếp tục cố gắng để giành chiến thắng và hy vọng người hâm mộ sẽ đến sân cổ vũ đông hơn nữa”.
Với chiến thắng trước U23 Singapore, U23 Việt Nam duy trì ngôi đầu bảng C. Chỉ cần không thua U23 Yemen ở lượt trận cuối, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ chính thức giành vé góp mặt tại Vòng chung kết Giải Bóng đá vô địch U23 châu Á 2026 tổ chức tại Saudi Arabia.