Hôm 1/9, tại vòng 3 La Liga, Barcelona để Rayo Vallecano cầm hòa 1-1, qua đó lần đầu tiên đánh rơi điểm số ở mùa giải này. Trận hòa thất vọng trên sân Rayo Vallecano khiến Barca chỉ có được 7 điểm sau 3 vòng, tạm mất ngôi đầu Bảng xếp hạng về tay Real Madrid và Bilbao - 2 đội đều có 9 điểm với thành tích toàn thắng.
Mundo Deportivo cho biết, huấn luyện viên Flick cực kỳ tức giận trước thái độ thi đấu của nhiều trụ cột Barca. Những "ngôi sao" như Raphinha, Yamal hay Ferran Torres, Olmo bị chỉ trích vì chơi cá nhân.

Sau trận đấu với Vallecano, ông Flick đưa ra thông điệp cảnh báo ẩn ý: “Cái tôi và ám ánh thành tích cá nhân sẽ giết chết thành công của đội bóng”. Phát biểu này của huấn luyện viên Flick khiến nhiều người tin rằng Barcelona gặp vấn đề về sự đoàn kết hoặc thiếu tập trung, khi một số cá nhân đặt lợi ích riêng trên lợi ích tập thể.
Trước đó, trong trận mở màn mùa giải gặp Mallorca, huấn luyện viên Flick cũng tỏ ra không hài lòng với các cầu thủ. Phát biểu sau trận đấu ở vòng 1 La Liga, Flick cho rằng đội bóng của ông chỉ chơi với 50% khả năng sau khi dẫn đối thủ 2-0 và Mallorca phải nhận 2 thẻ đỏ: “Tôi không hài lòng với trận đấu này. Chúng tôi giành được 3 điểm quan trọng, nhưng sau khi dẫn 2-0 và đối thủ nhận 2 thẻ đỏ, Barcelona chỉ chơi với 50% khả năng".
Trong khi đó, theo Fichajes, Barcelona chuẩn bị kế hoạch chuyển nhượng táo bạo cho mùa Hè năm 2026 với tham vọng xây dựng đội hình đủ sức cạnh tranh ở nhiều đấu trường. "Blaugrana" sẵn sàng chi tới 180 triệu euro để mang về 2 "ngôi sao": Julian Alvarez của Atletico Madrid và Alessandro Bastoni của Inter Milan.
"Gã khổng lồ" La Liga đang muốn tăng cường chất lượng ở hàng phòng ngự, trong đó Bastoni được xem là ưu tiên số 1. Việc Inigo Martínez rời sang Saudi Arabia để lại một khoảng trống lớn, nơi mà Ronald Araujo hay Andreas Christensen chưa đáp ứng được kỳ vọng của huấn luyện viên Hansi Flick.

Bastoni từng vô địch EURO cùng đội tuyển quốc gia Italy, sở hữu kinh nghiệm chinh chiến hơn 200 trận tại Serie A. Anh nổi bật ở khả năng phòng ngự chắc chắn, tư duy chiến thuật và sự điềm tĩnh trong các trận đấu lớn.
Barcelona dự kiến chi 80 triệu euro để thuyết phục Inter Milan nhả người, với kỳ vọng anh cùng Pau Cubarsi tạo nên cặp đôi phòng ngự trụ cột cho thập kỷ tới. Nếu không thể chiêu mộ Bastoni, Barca được cho là sẽ chuyển hướng sang Lisandro Martinez, trung vệ nổi tiếng với khả năng phát động tấn công và thoát pressing của Man Utd.
Bên cạnh đó, hàng công Barcelona cũng cần được trẻ hóa. Robert Lewandowski đã bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp, buộc Ban lãnh đạo phải tìm kiếm người kế nhiệm. Alvarez nổi lên như lựa chọn hàng đầu.
Tiền đạo sinh năm 2000 được cho là không hài lòng với tình hình hiện tại ở Atletico Madrid. Với 100 triệu euro, Barcelona hy vọng có thể thuyết phục Alvarez về Nou Camp để lĩnh xướng hàng công.