Desire Doue gia nhập PSG từ Rennes vào mùa hè năm ngoái với mức giá khoảng 50 triệu euro. Tiền vệ cánh 19 tuổi nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình của huấn luyện viên Luis Enrique với 39 lần ra sân trên mọi đấu trường, ghi 7 bàn thắng và thực hiện 11 pha kiến tạo.
Sau khởi đầu ấn tượng tại PSG, Desire Doue đã lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển Pháp, để chuẩn bị cho 2 lượt trận tứ kết Nations League 2024-2025 với Croatia sắp tới.
Hôm qua, đội tuyển Pháp đã hội quân tại Clairefontaine. Đáng chú ý, Desire Doue và người đồng đội ở PSG, Warren Zaire-Emery đã đến muộn.

Sau đó, bộ đôi này đã bị huấn luyện viên Didier Deschamps nhắc nhở nghiêm khắc. Chiến lược gia 56 tuổi nói: “2 cậu ở cùng nhau hay sao mà cùng đến muộn như thế này? Nếu là một huấn luyện viên khác, có lẽ các cậu bị tống cổ ngay lập tức rồi”.
Trên mạng xã hội, các cổ động viên đã phê phán hành động vô kỉ luật của Desire Doue. “Đến muộn ngay buổi đầu tiên. Thật không còn gì để nói. Desire Doue xứng đáng bị loại khỏi đội tuyển Pháp cho đến năm sau”, một người hâm mộ bình luận trên X.
“Desire Doue quá coi thường huấn luyện viên Didier Deschamps và các đồng đội. Cậu ấy vẫn còn non nớt và phải học hỏi thêm nhiều”, một người khác bày tỏ quan điểm.
Trong khi đó, tiền đạo Mbappe phủ nhận có mâu thuẫn với huấn luyện viên Deschamps. Phát biểu với báo giới, "ngôi sao" người Pháp cho biết "Không! Nếu giữa chúng tôi có sự rạn nứt, tôi sẽ không bao giờ bắt máy khi ông ấy gọi. Ai cũng biết tôi rồi đấy. Nếu tôi thực sự có vấn đề với ai đó, tôi sẽ không giả vờ giữ liên lạc.
Nhưng điều đó không có nghĩa là giữa chúng tôi không có những bất đồng. Trong bất kỳ mối quan hệ nào, luôn có thể xảy ra tranh luận. Nhưng tôi luôn dành sự tôn trọng và biết ơn dành cho Deschamps. Ông ấy là người đầu tiên gọi tôi lên tuyển, và chúng tôi đã có nhiều thành công cùng nhau. Một vài mâu thuẫn nhỏ không thể phá hỏng mối quan hệ của chúng tôi được".

Chia sẻ về cảm giác khi trở lại tập trung cùng đội tuyển Pháp, Mbappe cho biết: "Việc khoác áo tuyển Pháp luôn mang lại niềm tự hào với tôi như ngày đầu. Đây là một năm mới, khởi đầu bằng một trận đấu lớn (tứ kết Nations League) và quan trọng hơn là mục tiêu hướng đến World Cup 2026. Tôi hạnh phúc khi được trở lại, vẫn tràn đầy năng lượng và khao khát giúp đội tuyển thành công".
Rạng sáng thứ Sáu tới, đội tuyển Pháp sẽ viếng thăm sân Poljud của Croatia. Sau đó 3 ngày, 2 đội sẽ tái đấu trên sân vận động Stade de France.