Huấn luyện viên Cristiano Roland chia sẻ: “Tôi hài lòng với thái độ của các cầu thủ U17 Việt Nam. Họ đã giữ được kỷ luật và thi đấu đúng chiến thuật như đội đã chuẩn bị. Đội đã đạt được mục tiêu của mình và giờ là lúc tập trung cho trận đấu tiếp theo. Tôi rất vui vì các cầu thủ đã nỗ lực đến những phút cuối và Mạnh Quân là một trong những nhân tố nổi bật góp phần vào chiến thắng này”.
Tại cuộc họp báo sau trận đấu, tiền đạo Trần Mạnh Quân - người liên tiếp ghi bàn ở các trận U17 Việt Nam gặp U17 Singapore và U17 Quần đảo Bắc Mariana - bày tỏ: “Tôi có 2 bàn thắng và 2 pha kiến tạo, nhưng tôi cảm thấy kỹ năng dứt điểm của mình vẫn chưa sắc bén và cần cải thiện sớm. Quá trình tập trung muộn hơn các đồng đội có phần khó khăn, nhưng nhờ sự động viên từ Ban huấn luyện và sự tương đồng trong lối chơi với câu lạc bộ Hà Nội, tôi đã hòa nhập nhanh chóng”.

Huấn luyện viên Cristiano Roland cũng cảnh báo, trận đấu tiếp theo gặp U17 Hong Kong (Trung Quốc) sẽ rất khó khăn: “Mỗi trận đấu giờ đều như một trận chung kết. Chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích và đánh giá để hướng tới mục tiêu chiến thắng”.
Phía đội tuyển U17 Quần đảo Bắc Mariana, huấn luyện viên Jireh Yobech thừa nhận: “Thất bại lớn này sẽ ảnh hưởng tới tinh thần các cầu thủ, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần cho sức mạnh của Việt Nam, Malaysia và Hong Kong. Trận đấu quyết định bảng có thể sẽ là giữa Việt Nam và Malaysia. Quần đảo Bắc Mariana là vùng đất nhỏ, nguồn lực hạn chế và nhiều bạn trẻ có thể sang nước khác lập nghiệp. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực phát triển tài năng trẻ tại đây”.
Chiến thắng 14-0 giúp U17 Việt Nam tạm giữ ngôi đầu bảng C với 6 điểm tuyệt đối và hiệu số bàn thắng +20, tạo lợi thế lớn trong hành trình giành vé dự Vòng chung kết Giải Bóng đá vô địch U17 châu Á 2026. Đây cũng là chiến thắng có cách biệt lớn nhất của một đội tuyển Việt Nam trong năm 2025, khẳng định sức mạnh vượt trội của những "Chiến binh Sao vàng trẻ” tại vòng loại năm nay.