Huấn luyện viên Arteta bất ngờ trước cuộc đua “đốt tiền” ở Ngoại hạng Anh

Chelsea, Man City và Tottenham liên tục phá kỷ lục chuyển nhượng, khiến huấn luyện viên Mikel Arteta thừa nhận ông bất ngờ trước mức độ chịu chơi của các đối thủ.

Cuộc đua “đốt tiền” ở Ngoại hạng Anh

Chelsea đang là một trong những đội hoạt động mạnh nhất khi chi khoảng 447 triệu USD để đưa về 11 tân binh. Đáng chú ý nhất là Morgan Rogers, tiền vệ tấn công người Anh có giá 158 triệu USD từ Aston Villa, qua đó đứng thứ tư trong danh sách những cầu thủ đắt nhất lịch sử.

Man City cũng không đứng ngoài cuộc. Đội bóng về nhì Ngoại hạng Anh mùa trước đã đầu tư khoảng 209 triệu USD cho 5 cầu thủ mới. Elliot Anderson, tiền vệ chuyển đến từ Nottingham Forest với giá 157 triệu USD, là bản hợp đồng đắt nhất của nhà vô địch mùa 2024-2025.

tottenham-1786845711.jpg

Ngay cả Tottenham, đội chỉ cán đích thứ 17 mùa trước, cũng mạnh tay trên thị trường. “Gà trống” đã bỏ ra khoảng 320 triệu USD để chiêu mộ 3 cầu thủ, trong đó có 2 thương vụ vượt mốc 100 triệu USD gồm Sandro Tonali từ Newcastle với giá 135 triệu USD và Mateus Fernandes từ West Ham với giá 115 triệu USD.

Những con số này khiến ông Arteta không khỏi ngạc nhiên. Huấn luyện viên của Arsenal thừa nhận, đội bóng của ông không muốn chạy theo cuộc đua chi tiêu của các đối thủ, nhưng đồng thời tôn trọng cách các câu lạc bộ đánh giá và đầu tư vào cầu thủ.

“Tôi rất ngạc nhiên. Nhưng thị trường là vậy. Các câu lạc bộ sẵn sàng đầu tư hoặc cho rằng mức định giá đó là xứng đáng. Suy cho cùng, giá trị của một cầu thủ là số tiền mà người khác sẵn sàng trả”, ông Arteta nói.

Arsenal chọn cách đầu tư có chọn lọc

Trong khi nhiều đối thủ liên tục tạo tiếng vang bằng những thương vụ bom tấn, Arsenal lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn.

Đội bóng thành London tập trung vào một số vị trí trọng yếu thay vì mua sắm ồ ạt. Bruno Guimaraes là bản hợp đồng đáng chú ý nhất với mức phí khoảng 101 triệu USD. Tiền vệ người Brazil đã khẳng định được vị thế tại Newcastle và được kỳ vọng tăng thêm sức mạnh cho tuyến giữa Arsenal.

"Pháo thủ" cũng chi 46 triệu USD để chiêu mộ Christos Tzolis, tiền đạo từng giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải vô địch Bỉ mùa trước. Ngoài ra, thủ môn Illan Meslier gia nhập Arsenal từ Leeds theo dạng chuyển nhượng tự do.

Ở chiều ngược lại, Arsenal đã bán 4 cầu thủ gồm: Karl Hein, Jakub Kiwior, Christian Norgaard và Leandro Trossard, thu về khoảng 54 triệu USD. Khoản tiền này giúp đội chủ sân Emirates giảm bớt áp lực tài chính từ hoạt động mua sắm hè.

Huấn luyện viên Arteta nhiều khả năng vẫn chưa hoàn tất quá trình tái cấu trúc đội hình. Một trong những vấn đề cần giải quyết là tương lai của Ethan Nwaneri.

vo-dich-1786845711.jpg

Tiền vệ 19 tuổi vừa trở lại Arsenal sau nửa cuối mùa giải trước thi đấu theo dạng cho mượn tại Marseille. Huấn luyện viên Arteta để ngỏ khả năng để Nwaneri tiếp tục được cho mượn mùa thứ hai liên tiếp nhằm đảm bảo thời gian thi đấu.

“Tôi muốn Ethan ở lại, nhưng chúng tôi cũng phải xem điều gì tốt nhất cho cậu ấy trong trung và dài hạn. Cậu ấy cần được thi đấu. Nếu ở lại, chúng tôi phải đảm bảo thời gian ra sân cho cậu ấy”, ông Arteta cho biết.

Arsenal bắt đầu mùa giải bằng cuộc đối đầu Man City

Sau một mùa hè mà các đối thủ liên tục tăng cường lực lượng, Arsenal sẽ có màn kiểm chứng đầu tiên ngay khi mùa giải mới bắt đầu.

Thầy trò huấn luyện viên Arteta đối đầu Man City trong trận tranh Siêu Cúp Anh lúc 21h ngày 16/8. Đây không chỉ là trận đấu mở màn mùa giải mà còn là cơ hội để huấn luyện viên Arsenal đánh giá sức mạnh của một trong những đối thủ trực tiếp trong cuộc đua vô địch.

Năm ngày sau, Arsenal bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi đầu Ngoại hạng Anh bằng cuộc tiếp đón Coventry City. Khi Chelsea, Man City và Tottenham đều mạnh tay đầu tư, bài toán của huấn luyện viên Arteta sẽ là chứng minh rằng Arsenal không nhất thiết phải “đốt tiền” để duy trì vị thế trong cuộc đua đường dài.

Hoàng Nam (Tạp chí Bóng đá)