Mở đầu phiên họp báo của đội tuyển Thái Lan, huấn luyện viên Anthony Hudson cho biết, ông yêu cầu các học trò ở lại sân chứng kiến đội tuyển Việt Nam ăn mừng cùng người hâm mộ. Về điều này, nhà cầm quân người Anh cho biết: “Bóng đá là sân chơi của cảm xúc và hành trình. Chúng tôi đã đồng hành cùng nhau cho đến trận chung kết của giải. Việt Nam là một đội tuyển rất mạnh và chúng tôi tôn trọng họ. Tôi muốn các cầu thủ nhìn thấy màn trình diễn tuyệt vời của họ để nỗ lực thêm gấp nhiều lần nữa”.
Cách đây 2 năm, đội tuyển Việt Nam từng đánh bại Thái Lan trong trận chung kết lượt về ngay chính sân Rajamangala để lên ngôi vô địch. Không lâu sau đó, huấn luyện viên Masatada Ishii đã bị sa thải.

Khi được hỏi về nguy cơ bị sa thải giống người tiền nhiệm hay không, huấn luyện viên Hudson cho biết: “Tôi không có gì để quá lo lắng về điều này. Hơn nữa, chúng tôi gặp nhiều khó khăn hơn rất nhiều khi không có đội hình tốt nhất, trong khi Việt Nam lại có lực lượng mạnh và có thời gian chuẩn bị dài hơn, bên cạnh đó là chuyến tập huấn ở Hàn Quốc. Họ là đội bóng mạnh nhất ở giải đấu cho đến lúc này”.
Nhà cầm quân người Anh tiếp tục: “Tôi tin vào các cầu thủ và cũng muốn họ tin vào bản thân mình. Sau những cuộc đối thoại giữa tôi với các cầu thủ, họ nói rằng mình cần làm tốt hơn trước cầu môn đối phương. Thủ môn của đội tuyển Việt Nam rất giỏi, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ về điều này và có phương án đối phó, dù trận đấu ngày mai sẽ gặp không ít thử thách”.

Đội trưởng của tuyển Thái Lan - Sarach Yoyen - tham dự buổi họp báo trước trận đấu. Anh khẳng định về mục tiêu của “Voi chiến” trong trận tái đấu ở sân Mỹ Đình: “Mục tiêu của chúng tôi không gì khác ngoài chiến thắng để mang về chức vô địch. Trong một trận đấu ở cấp độ đội tuyển, chúng tôi dành tôn trọng lớn cho Việt Nam. Lượt đi chúng tôi thua 0-2 nhưng không có nghĩa là chúng tôi từ bỏ hy vọng, toàn đội sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất để mang cúp vô địch về Thái Lan”.
Trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 26/8 trên sân vận động Mỹ Đình.