Hoàng Nam Thắng rời sàn bằng cáng cứu thương tại sự kiện MMA AFC 23

Tối ngày 10/3, giải MMA chuyên nghiệp quốc tế danh giá Angel's Fighting Championship (AFC) 23 chính thức diễn ra tại Khu nghĩ dưỡng cao cấp The Grand Ho Tram Strip (Bà Rịa - Vũng Tàu). Sự kiện được Cocky Buffalo - Công ty đào tạo võ sĩ, tổ chức sự kiện võ thuật chuyên nghiệp tại Việt Nam phối hợp cùng AFC tổ chức và được phát sóng độc quyền trên các nền tảng của VTVcab.

Tâm điểm của sự kiện này là màn so tài giữa Oh Su Hwan và Hoàng Nam Thắng. Võ sĩ người Hàn Quốc được đánh giá rất cao với kỹ thuật toàn diện, đặc biệt là sở trường địa chiến. Trong khi đó, Nam Thắng đối lập với sở trường đánh đứng cùng kỹ thuật của môn tán thủ.

Với bộ kỹ năng rất toàn diện, Oh Su Hwan sớm chiếm lấy thế trận bằng 1 đòn phá trụ uy lực. Lường trước được sức mạnh của đối phương, Nam Thắng tỏ ra thận trọng để phòng thủ.

Khi khán giả đang hồi hộp chờ đợi những diễn biến tiếp theo thì bất ngờ đã xảy ra. Sau khi trúng một đòn tay thẳng từ đối phương, Nam Thắng ngã ra sàn. Cú ngã này khiến võ sĩ của Việt Nam bất ngờ gặp phải một chấn thương đầu gối rất nặng.

4-1678489836.JPEG
Võ sĩ của Việt Nam bất ngờ gặp phải một chấn thương đầu gối rất nặng

Dù được các bác sĩ săn sóc, Nam Thắng đã không thể tiếp tục thi đấu, qua đó giúp võ sĩ Hàn Quốc có chiến thắng chỉ sau chưa đầy 1 phút. Trong khi đó, Nam Thắng đã phải rời sàn thi đấu bằng cáng cứu thương và được đưa đi bệnh viện.

Bên cạnh trận đấu của Nam Thắng và Oh Su Hwan, sự kiện AFC 23 để lại ấn tượng mạnh mẽ với rất nhiều màn knock-out cực kỳ mãn nhãn nhưng cũng đầy chớp nhoáng.

Trong đó phải kể đến trận thư hùng giữa Pablo Eduardo (Brazil) và Norov Azizbek (Uzbekistan). Đây là 2 võ sĩ đã gây chú ý khi suýt chút đã lao vào đánh nhau trong buổi kiểm tra cân nặng và giáp mặt trước đó 1 ngày. Với sự thù địch từ trước đó, 2 võ sĩ thậm chí không chạm găng tay với nhau để bắt đầu trận đấu.

bd9i3531-1678490085.JPEG
Pablo Eduardo thắng Norov Azizbek

Ngay sau hiệu lệnh khai cuộc, Pablo Eduardo lao vào tung ra liên tiếp 2 đòn chân. Norov Azizbek nhanh như chớp bắt lấy chân Eduardo để quật ngã đối thủ ra sàn. Tuy nhiên khi vừa ngã xuống sàn, Pablo Eduardo có tình huống xoay người chớp nhoáng và tung ra một đòn bẻ chân cực kỳ ác hiểm khiến Norov Azizbek phải đập tay xin thua khi trận đấu mới diễn ra chỉ trong vài giây đầu tiên. Võ sĩ người Uzbekistan sau đó phải mất nhiều thời gian để có thể đứng dậy sau sự chăm sóc của các bác sĩ.

Nữ võ sĩ người Hàn Quốc Park Si Yoon (25 tuổi) cũng để lại dấu ấn mạnh mẽ bằng chiến thắng knock-out trước đối thủ hơn mình 6 tuổi Harma Yesti (Indonesia).

Park Si Yoon chủ động hơn, ép được Harma Yesti vào sát lồng rồi quật ngã được đối thủ ra sàn. Park Si Yoon chiếm được lợi thế khi vòng ra sau lưng của đối phương thực hiện đòn siết cổ ấn tượng khiến Harma Yesti phải xin thua khi trận đấu chỉ mới diễn ra hơn 2 phút.

bd9i1155-1678490085.JPEG
Park Si Yoon để lại dấu ấn mạnh mẽ

Trong khi đó, dù chỉ mới 17 tuổi nhưng Cho Joon Gun (Hàn Quốc) đã thể hiện khả năng chống vật cực kỳ điêu luyện trước bậc thầy tam đẳng Nhu thuật người Brazil Robson Oliveira.

Dù chiếm thế thượng phong với kỹ năng vật thượng thừa suốt phần lớn thời gian thi đấu, Oliveira cũng dính không ít đòn phản công sắc bén bằng các đòn Karate sở trường của Cho Joon Gun.

Bước ngoặt trận đấu đến vào giữa hiệp 2, sau nhiều nỗ lực phòng ngự, Cho Joon Gun bất ngờ thoát ra được sự áp sát của Oliveira và tung được rất nhiều đòn đấm hiệu quả vào mặt khiến võ sĩ người Brazil choáng váng.

Tuy nhiên đúng lúc này, Oliveira với kinh nghiệm dày dặn đã tận dụng sơ hở của Cho Joon Gun để quật được đối thủ ra sàn trước khi tung một đòn bẻ tay cực hiểm để thắng knock-out đầy bất ngờ khi hiệp 2 còn hơn 2 phút.

Kết quả ở một số trận đấu còn lại. Moiseenko Evgenii (Nga) thắng điểm Shim Uram (Hàn Quốc) ở hạng cân 88kg, hạng cân lớn nhất của sự kiện. Kim Igor (Nga) thắng điểm Sony Rizaldi (Indonesia). Nabilla SP Firdaus (Indonesia) thắng điểm Jeong Cha Hyun (Hàn Quốc) và Song Hyeon Jong (Hàn Quốc) thắng điểm Pelipe Negochadle (Brazil).

Tuy không thể knock-out đối phương, các trận thắng điểm kể trên cũng diễn ra với những kịch bản vô cùng khốc liệt và hấp dẫn. Điển hình như màn “ăn miếng trả miếng” nảy lữa giữa hai đả nử Nabilla SP Firdaus và Jeong Cha Hyun khiến trọng tài cũng không thể phân định thắng thua và phải cho trận đấu thi đấu thêm hiệp phụ kéo dài 5 phút. Firdaus sau khi được tuyên bố thắng trận đã bật khóc nức nở vì sung sướng.

Trong khi đó, Pelipe Negochadle dù đứng vững đến hết trận đấu cũng phải chịu một vết rách khá nặng ở mắt trái khiến máu chảy rất nhiều và phải được sự săn sóc của đội ngũ y tế trước nhiều đòn tay uy lực của Song Hyeon Jong. Tay đấm 20 tuổi xứng đáng là tài năng võ thuật triển vọng hàng đầu của người Hàn Quốc khi đã có 5 trận toàn thắng chuyên nghiệp sau trận đấu với Negochadle

Rõ ràng, AFC 23 lần này xứng đáng là một trong những sự kiện danh giá và hấp dẫn bậc nhất mà võ thuật Việt Nam từng tổ chức

Bảo Ngọc