Tay vợt chủ nhà Luciano Darderi đã hoàn tất hành trình tiến vào bán kết Masters 1000 đầu tiên trong sự nghiệp sau khi đánh bại tài năng trẻ Rafael Jodar với tỷ số 7-6 (5), 5-7, 6-0. Đây quả là một hành trình vất vả và thử thách cho cả 2 tay vợt khi trận đấu bị tạm dừng gần 20 phút ngay ở cuối séc 1 do khói từ pháo hoa ăn mừng chức vô địch Coppa Italia của Inter Milan tại sân vận động bóng đá kế bên tràn sang. Darderi phàn nàn rằng, anh không thể nhìn thấy gì và khói cũng làm ảnh hưởng đến hệ thống mắt diều hâu (electronic line-calling). Để duy trì sự tỉnh táo trong trận đấu kéo dài tới tận 2 giờ sáng, Darderi đã phải uống espresso trong các giờ nghỉ thay sân.
Sau khi để mất lợi thế dẫn trước 3-0 và 2 điểm match point sau đó trong séc 2, Darderi chơi hoàn toàn áp đảo Jodar trong séc 3 để thắng với tỷ số 6-0 nhờ nền tảng thể lực vượt trội. Trận tứ kết kéo dài 3 tiếng 8 phút đã kết thúc lúc 2 giờ 2 phút sáng ngày 14/5 (giờ địa phương) đã đưa tay vợt 24 tuổi này trở thành tay vợt nam Italia thứ tám lọt vào bán kết Rome trong Kỷ nguyên Mở. Anh sẽ đối đầu với Casper Ruud để tranh 1 suất vào chung kết. Jodar (19 tuổi) dù thất bại vẫn sẽ rời giải đấu với tư thế ngẩng cao đầu. Anh là thiếu niên thứ hai trong lịch sử, sau Rafael Nadal (2005), lọt vào tứ kết của cả Madrid và Rome Masters trong cùng một mùa giải.
Hạt giống người Na Uy - Casper Ruud - trước đó đã ghi tên mình vào bán kết Rome Masters lần thứ tư sau khi vượt qua Karen Khachanov với tỷ số 6-1, 1-6, 6-2. Trận đấu bị gián đoạn hơn 2 tiếng ngay đầu séc 2 do mưa lớn. Quãng nghỉ này khiến Ruud mất nhịp độ và để Khachanov gỡ hòa. Ở séc quyết định, Ruud tìm lại phong độ đỉnh cao, bao gồm cả cú đánh bóng qua 2 chân đầy ngẫu hứng để giành chiến thắng. Với kết quả này, Ruud đã quay trở lại tốp 20 thế giới (hạng 20 trên Bảng xếp hạng trực tiếp) và đang tiến gần hơn tới cơ hội vô địch giải Masters 1000 trên mặt sân sở trường.