Giành huy chương vàng, bắn cung Philippines thắp sáng giấc mơ Paris 2024

Khi mũi tên của Gabrielle Monica Bidaure đi trúng đích trong loạt bắn cuối cùng, nó không chỉ giúp đội tuyển bắn cung Philippines giành huy chương vàng mà còn mở ra một thế giới đầy tiềm năng cho các cô gái trẻ với quỹ đạo xa hơn: Thế vận hội Paris 2024.

ban-cung-phi-1652932320.jpg

Bidaure cùng người em gái 23 tuổi - Pia Elizabeth Bidaure - và người đồng đội mới 20 tuổi - Phoebe Amistoso - là lực lượng mà bắn cung Philippines đang xây dựng để chuẩn bị cho Thế vận hội tại Pháp sau 2 năm nữa. Tổng thư ký Liên đoàn Bắn cung thế giới Philippines (WAP), Rosendo Sombrio, cho biết: “Chúng tôi sẽ cử các cô gái này tham gia tất cả các cuộc thi vòng loại Olympic để tìm kiếm cơ hội góp mặt tại Thế vận hội sắp tới. Môn bắn cung Philippines rất có tương lai tại Thế vận hội”.

Màn trình diễn đầy tinh thần thép của các vận động viên nữ trong trận chung kết cho thấy, WAP thực sự đang đi đúng hướng. Chiến thắng ấn tượng của Bidaure trong loạt luân lưu đã giúp Philippines giành chiến thắng xít xao 26-25 trước đội chủ nhà Việt Nam tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội. Pia Biadaure chia sẻ: “Chúng tôi luôn tự nhủ với nhau rằng, đây là cơ hội của chúng tôi, và rằng chúng tôi sẽ giành huy chương ở SEA Games lần này”. Và niềm tin đó đã giúp họ vững vàng, ngay cả khi Gabrielle đến lượt bắn với áp lực thời gian nặng nề. “Chúng tôi rất tin tưởng Abby (Gabrielle). Chúng tôi rất tin tưởng cô ấy sẽ đạt được thành tích của mình ngay cả khi cô ấy chỉ có 10 giây để bắn”, Pia nói.

Theo Tổng Thư ký Sombrio, Gabrielle thực sự đã nắm trong tay “cơ hội chân chính” để góp mặt tại Thế vận hội Tokyo khi cô đứng thứ 10 và danh sách lựa chọn là 9. Chị em nhà Bidaure và Amistoso cũng đã sẵn sàng tham gia vòng loại cuối cùng trước Olympic Tokyo 2020, nhưng cuối cùng họ lại không thể bay tới Paris để thi đấu chặng chót này vì Amistoso có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Giờ đây, con đường đã được dọn sạch để bộ ba có thể đến thủ đô nước Pháp ở kỳ Thế vận hội mùa hè diễn ra sau 2 năm nữa. “Nhưng họ cũng không phải vội, họ còn rất trẻ”, Sombrio nói thêm. Ông cũng tỏ ra hài lòng khi đội tuyển bắn cung lần này là đội hình trẻ nhất từ ​​trước đến nay, cho thấy cơ hội đường dài trong việc giành huy chương ở nhiều giải đấu khu vực, châu lục và thế giới…

Phương Hạnh