Giải Xe đạp nữ quốc tế Bình Dương - Cúp Biwase 2023: Thái Lan quá mạnh, thâu tóm cả 3 chiếc áo

Không về trong những tốp đầu, tay đua Jutatip đành mất chiếc Áo vàng, tuy nhiên, cô vẫn giữ được chiến Áo xanh. Người đồng đội Somrat cán đỉnh đèo Bảo Lộc đầu tiên tạm thời mặc chiếc Áo đỏ Vua leo núi, cũng như đích đến để vươn lên mặc chiếc Áo vàng sau 3 chặng.

Chặng 3 từ huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đi Bảo Lộc (Lâm Đồng) dài 120km, các tay đua chinh phục hai ngọn đèo Chuối và Bảo Lộc, để tìm ra chủ nhân của chiếc Áo chấm đỏ - Nữ hoàng leo núi. Cũng vì lẽ đó, đây là cơ hội cho các đội mạnh toan tính trong chiến thuật dánh chiếc Áo vàng danh giá của giải.

huy-2702-1678440516.JPG
Chặng 3 từ huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đi Bảo Lộc (Lâm Đồng) dài 120km
huy-2713-1678440516.JPG
Các tay đua sẽ chinh phục 2 ngọn đèo Chuối và Bảo Lộc, để tìm ra chủ nhân của chiếc Âo chấm đỏ - Nữ hoàng leo núi

Do các đội đều hiểu rõ thực lực của nhau, những tay đua nào có khả năng đi đèo tốt đều “ghìm chân” lại với nhau để cho các tay đua khác đi đèo không tốt tấn công lấy giải thưởng dọc đường. Sau 90km, chiến thuật các đội mạnh đã thành công đưa các chân đèo của mình có mặt trong tốp đông tiến vào đường đèo.

huy-2750-1678440845.JPG
Các tay đua trẻ thay nhau tấn công khi trong tài phất cờ xuất phát
huy-2819-1678440861.JPG
Tốp 1 tiến qua cầu La Ngà
huy-2866-1678440878.JPG
Tranh nhau tại điểm thưởng dọc đường
huy-2882-1678440878.JPG
Đây là cơ hội cho các đội mạnh toan tính trong chiến thuật dánh chiếc Áo vàng danh giá của giải

Nếu như điểm số 5 điểm dành cho người chiến thắng đèo Chuối không thu hút các tay đua tên tuổi thì tại cuộc chiến trên đỉnh đèo Bảo Lộc, hàng loạt những ứng viên nặng ký của các đội Biwase Bình Dương, Tập đoàn Lộc Trời, tuyển Malaysia, tuyển Thái Lan… đã bắt đầu lộ diện.

huy-2946-1678440892.JPG
Điểm số 5 điểm dành cho người chiến thắng đèo Chuối không thu hút các tay đua tên tuổi
huy-2977-1678440892.JPG
Hàng loạt những ứng viên nặng ký bước vào tranh chấp tại cuộc chiến trên đỉnh đèo Bảo Lộc
huy-3058-1678440911.JPG
Đoàn đua tiến vào đèo Bảo Lộc dài 10km

Được xem là nữ tay đua có trình độ đi đèo tốt nhất Việt Nam, Đinh Thị Như Quỳnh (Biwase) cùng đồng đội ngoại binh người Nhật Bản Shoko Kashiki chấp nhận làm đầu kéo có tốc độ tiến lên những con dốc. Chiến thuật này của đội Biwase nhằm loại ra những tay đua đi đèo yếu rớt lại, chỉ còn những tay đua có thực lực leo núi mới trụ lại ở tốp đầu.

huy-3213-1678440952.JPG
Đinh Thị Như Quỳnh (Biwase) làm đầu kéo tiến lên những con dốc

Sau khi đi được hơn nữa đoạn đường đèo, đoàn đua phân chia thành nhiều tốp nhỏ, trong đó tốp đầu khoảng 11 tay đua đã tạo khoảng cách khá xa so với các tốp còn lại.

Thế nhưng kể từ đây, chiến thuật của Biwase Bình Dương chưa được trọn vẹn do đội Thái Lan đã bố trí tay đua từng mặc Áo vàng Biwase 2020 Somrat tấn công khi cách đỉnh đèo khoảng 3km.

Sự tấn công của cô gái Thái Lan khiến cho tay đua đi đèo chủ lực của Biwase Đinh Thị Như Quỳnh cùng các chân đèo mạnh trong nước như Nguyễn Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Thi (Tập đoàn Lộc Trời) bị rớt lại ở phía sau. Chỉ có duy nhất tay đua ngoại binh Shoko Kashiki bám được Somrat.

huy-3093-1678440911.JPG
Somrat tấn công khi cách đỉnh đèo khoảng 3km, chỉ có duy nhất tay đua ngoại binh Shoko Kashiki bám theo được

Somrat vốn không xa lạ với người hâm mộ xe đạp Việt Nam, bởi tuyển thủ Thái Lan từng đăng quang chức vô địch Biwase Cup 2020. Thế nên, trong cuộc tăng tốc với đối thủ Biwase Bình Dương trên đỉnh Bảo Lộc, cuộc chiến “kẻ 8 lạng người nửa cân” giàu kịch tính đã được Somrat dứt điểm gọn gàng để tạo ra khoảng cách đánh bại Shoko vài thân xe.

huy-3187-1678439864.JPG
Somrat dứt điểm gọn gàng để tạo ra khoảng cách đánh bại Shoko vài thân xe tại đỉnh đèo Bảo Lộc

Cùng với chiến thắng đỉnh đèo Bảo Lộc, Somrat Phetdarin còn dũng mãnh, lần thứ hai đánh bại Shoko Kashiki tại mức đến TP. Bảo Lộc. Với đạt thành tích sau 3 giờ 35’29”, Somrat chạm tay vào ngôi đầu danh hiệu Áo vàng danh giá nhất. Về đích ở vị trí thứ ba là tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Thu Mai.

huy-3239-1678440973.JPG
Somrat Phetdarin còn dũng mãnh, lần thứ hai đánh bại Shoko Kashiki tại mức đến TP. Bảo Lộc
huy-3393-1678441024.JPG
5 tay đua về đích trước tiên tại TP. Bảo Lộc

Sau 6 giây và 9 giây, 2 tay đua đi đầu qua đích đến, tốp 2 và 3 mới hoàn thành chặng đua, trong đó thêm 2 tay đua Biwase Bình Dương và 3 tay đua Tập đoàn Lộc Trời. Chính vì thế, đội chủ giải Biwase Bình Dương chỉ thành công 1 vế vươn lên đứng đầu giải đồng đội sau 3 chặng, xếp trên đối thủ cạnh tranh trực tiếp Tập đoàn Lộc Trời đúng 9 giây. Cả 2 đội bỏ xa đội thứ ba Thái Lan tới 5 phút 7 giây. Với cục diện này, cuộc tranh chấp vị trí nhất đồng đội trong thời gian tới sẽ diễn ra “tay đôi” giữa Biwase Bình Dương và Tập đoàn Lộc Trời.

huy-3395-1678441034.JPG
Đội chủ giải Biwase Bình Dương vươn lên đứng đầu giải đồng đội sau 3 chặng

Không về trong những tốp đầu, tay đua Jutatip đành mất chiếc Áo vàng sau 3 chặng. Tuy nhiên, cô vẫn giữ được chiến Áo xanh và không cần lo lắng cho chiếc Áo vàng. Vì người lên mặc chiếc Áo vàng không ai khác chính là người đồng đội Somrat.

huy-3415-1678441034.JPG
Jutatip mất Áo vàng nhưng vẫn giữ được chiếc Áo xanh sau 3 chặng

Hiện tại, trên Bảng tổng sắp, chỉ có 11 tay đua đứng đầu với khoảng cách chênh lệch nhau từ 4 đến 19 giây so với Áo vàng Somrat, trong đó có những gương mặt đáng chú ý như: Đinh Thị Như Quỳnh, Bùi Thị Quỳnh (Biwase), Nguyễn Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Thi (Tập đoàn Lộc Trời)… còn có khả năng tranh chấp chiếc Áo danh giá này. Còn lại 78 tay đua khác đã bị bỏ lại hơn 5 phút 20 giây cho đến 10 mấy phút thì cơ hội tranh chấp chỉ là 0.1%.

huy-3426-1678441043.JPG
Somrat đánh chiếm Áo vàng, đoạt luôn Áo đỏ sau 3 chặng

Bên cạnh đó, chiếc Áo trắng năm 2022 Lâm Thị Thuỳ Dương (TP.HCM Vinama) có cơ hội bảo vệ thành công danh hiệu này trong năm nay khi cô đã có khoảng cách 5 phút 10 giây so với người xếp thứ hai Yeong Zhen Yi (Malaysia).

huy-3404-1678441034.JPG
Lâm Thị Thuỳ Dương (TP.HCM Vinama) có cơ hội bảo vệ thành công danh hiệu Áo trắng năm 2022

Ngày mai, đoàn đua chạy chặng 4 từ Bảo Lộc đi Đà Lạt dài 110 km. Đây cũng là 1 trong những chặng đua quan trọng khi các tay đua chinh phục đèo Mimosa.

Bài và ảnh: Như Huy