Giải hạng Nhất 2022: Bóng đá không cảm xúc

Không ai ngạc nhiên khi chứng kiến Cần Thơ thi đấu vật vờ như những bóng ma và thua đậm Long An tới 1-6 trên sân nhà. Trận derby của bóng đá miền Tây không có chút cảm xúc, ngoài những tiếng thở dài ngao ngán và hình ảnh lãnh đạo đội bóng Tây Đô cùng quan chức VPF vò đầu bứt tai trên khán đài danh dự… 

chu-nha-can-tho-ra-san-thi-dau-ma-khong-co-huan-luyen-vien-chi-co-nhan-vien-phuc-vu-va-bac-sy-1663994391.jpg
Chủ nhà Cần Thơ ra sân thi đấu mà không có huấn luyện viên, chỉ có nhân viên phục vụ và bác sỹ

Đội bóng Tây Đô ra sân thi đấu thậm chí còn không có cả Ban huấn luyện và trên băng ghế chỉ đạo chỉ đăng ký 3 người là Nguyễn Thanh Tú trong vai trò nhân viên phục vụ cùng bác sỹ Dương Kim Hùng và săn sóc viên Hồ Văn Hóa. Các cầu thủ chủ nhà Cần Thơ sau khi ký vào bản cam kết “không bỏ cuộc giữa chừng” đeo chì ra sân thi đấu trong tâm trạng chán nản, chỉ đá cầm chừng cho xong trận mà chẳng thấy ai đứng ra chỉ đạo. Thậm chí, đến cả việc đơn giản như thay cầu thủ cũng không xong, báo hại trọng tài bàn đưa biển báo số 6, nhưng tìm mỏi mắt trên sân vẫn chẳng thấy cầu thủ nào mặc áo như vậy hỏi lại thì hóa ra đội chủ nhà nhầm lẫn. Cần Thơ nhận bàn thua sớm từ phút 14, đá vật vờ trên sân đến phút 35 thì thủ môn Ngọc Tuấn tự tay đốt lưới nhà sau quả đá phạt góc của Long An.

cau-thu-can-tho-deo-chi-ra-san-nhin-long-an-ghi-6-ban-thang-van-khong-cam-thay-buon-dau-1663994439.jpg
Cầu thủ Cần Thơ đeo chì ra sân nhìn Long An ghi 6 bàn thắng vẫn không cảm thấy buồn đau

Một trận đấu không cảm xúc khi đội thắng quá dễ chẳng thèm ăn mừng, còn đội thua thì mặc kệ. Có tới 7 bàn thắng được ghi, thậm chí hậu vệ đội Long An còn hào phóng tặng cho chủ nhà bàn thắng danh dự ngay đầu hiệp 2 sau cú đá phản. Hai trận đấu liên tiếp, Long An gặp những đối thủ đang ngập nợ, đá theo kiểu buông xuôi và việc đội bóng tầm trung tranh thủ ghi được tới 12 bàn, đúng bằng số bàn thắng đội bóng này tích cóp được sau 13 vòng đấu trước đó để chen chân vào top 4. Trong khi, với Cần Thơ dù được cứu, được đặc cách thi đấu cho xong giải nhưng nếu cứ buông xuôi kiểu này chưa biết sẽ làm ra những chuyện gì khi phía trước vẫn còn cả một quãng đường dài với 7 vòng đấu.

thu-mon-ngoc-tuan-cua-doi-chu-nha-la-nguoi-vat-va-nhat-tran-dau-khi-khung-thanh-tro-thanh-noi-tap-sut-cua-cac-tien-dao-long-an-1663994562.jpg
Thủ môn Ngọc Tuấn của đội chủ nhà là người vất vả nhất trận đấu, khi khung thành trở thành nơi tập sút của các tiền đạo Long An

Chặng cuối của giải hạng Nhất đang tiềm ẩn những bất ổn từ chính cách làm xuê xoa, dễ dãi của những nhà tổ chức khi bỏ qua các quy định, nguyên tắc để đặc cách cho đội bóng không đáp ứng được các điều kiện tối thiểu là phải có bộ máy điều hành chuyên nghiệp. Cần Thơ bây giờ chẳng còn gì ngoài đống nợ và những cầu thủ đang bị phân tâm sau những biến cố và không còn động lực thi đấu. Một đội bóng ra sân thi đấu mà không có nổi Ban huấn luyện ra hồn thì đá đấm nỗi gì, “cố đấm ăn xôi” chỉ càng làm khổ nhau. Chưa kể tới chuyện, đá theo kiểu buông xuôi như thế sẽ làm giải đấu trở nên méo mó, ảnh hưởng tới cả cuộc đua lên hạng và suất xuống hạng.

doi-bong-tay-do-thi-dau-nhat-nhoa-trong-con-mua-mua-nuoc-noi-1663994617.jpg
Đội bóng Tây Đô thi đấu nhạt nhòa trong cơn mưa mùa nước nổi

Vòng đấu tới, Cần Thơ tiếp tục ở lại sân nhà tiếp đón câu lạc bộ phố Hiến, đội bóng đang nỗ lực bám đuổi top đầu để cạnh tranh suất thăng hạng. Thêm một trận thua, thậm chí có thể còn phá kỷ lục thủng lưới 6 bàn hoàn toàn có thể xảy ra khi đội bóng Tây Đô tiếp tục ra sân làm rổ đựng bóng. Thật khổ cho những cổ động viên trung thành ở đất Tây Đô liên tục mở loa cổ vũ, hối thúc cầu thủ “dậy mà đi” bất chấp mưa gió để rồi phải chứng kiến thứ bóng đá không cảm xúc, vô hồn được sinh ra từ cách làm bóng đá chuyên nghiệp nửa vời.

Việt Hưng