Với thực lực vượt trội được đánh giá từ trước giải, U19 futsal Việt Nam nhanh chóng áp đặt thế trận ngay từ những phút đầu tiên. Họ kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến, liên tục tạo sức ép dồn dập về phía khung thành Brunei và biến hiệp 1 thành “cơn mưa bàn thắng” thực sự. Sự đa dạng trong tổ chức tấn công cùng khả năng dứt điểm sắc bén đã giúp các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Anh Khoa sớm khai thông thế bế tắc và tạo khoảng cách lớn trên bảng tỷ số.
Đỗ Tuấn Vũ mở màn với cú đúp ở phút 4 và 33, trong khi Hoàng Minh Thức cũng ghi 2 bàn ở phút 7 và 14. Nguyễn Thạc Hiếu và Nguyễn Thọ Minh Huy tỏa sáng rực rỡ với mỗi người lập hat-trick tương ứng ở các phút 9, 18, 26 và 14, 21, 27. Nguyễn Huỳnh Tuấn Việt góp cú đúp ở phút 20 và 28, bên cạnh các bàn thắng của Trần Lê Bộ (phút 23), Vũ Đại Học (phút 26), Phạm Quang Huy cùng Nguyễn Minh Lương (cùng phút 38). Thêm vào đó, U19 Brunei còn 2 lần phản lưới nhà ở phút 21 và 34, góp phần làm nên con số 18-0 chóng mặt.
Hàng thủ Việt Nam chơi chắc chắn, không cho đối thủ cơ hội nào đáng kể, trong khi hàng công bùng nổ với sự đóng góp đều đặn từ nhiều cá nhân. Kết quả này phản ánh rõ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chiều sâu lực lượng và quyết tâm cao độ của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Anh Khoa tại giải đấu futsal U19 đầu tiên do AFF tổ chức.
Chiến thắng này hứa hẹn sẽ là đà tâm lý lớn cho U19 Việt Nam ở các trận tiếp theo, nơi họ hoàn toàn có thể mơ về ngôi vô địch khu vực.