Giải Bóng đá vô địch U15 quốc gia 2026: TP.HCM thua ngược, Sông Lam Nghệ An I thắng kịch tính

Chiều ngày 2/4, Lễ khai mạc Vòng chung kết Giải Bóng đá vô địch U15 quốc gia - Cúp Modern 2026 diễn ra tại Trung tâm Thể thao Thành Long (TP.HCM). Đội chủ nhà TP.HCM để thua trong trận ra quân trước Tây Ninh, trong khi đó Sông Lam Nghệ An I có chiến thắng kịch tính trước Ninh Bình.

Lễ khai mạc có sự tham dự của ông Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF); bà Đinh Thị Thu Trang - Phó Tổng Thư kí VFF, Trưởng ban Tổ chức giải cùng đại diện các Nhà tài trợ và thành viên các đội bóng, bộ phận chuyên môn, người hâm mộ.

dsc-0023-1775134784.JPG
Lễ khai mạc Giải Bóng đá vô địch U15 quốc gia 2026 diễn ra tại Trung tâm Thể thao Thành Long (TP.HCM)

Bà Đinh Thị Thu Trang - Phó Tổng Thư kí VFF - gửi lời cảm ơn các cơ quan, Ban, Ngành địa phương đã tạo điều kiện cho giải diễn ra đúng kế hoạch, sự phối hợp của Liên đoàn Bóng đá TP.HCM và Trung tâm Thể thao Thành Long (TP.HCM) trong việc đăng cai Vòng chung kết, nhà tài trợ, đối tác của VFF và đặc biệt là công ty cổ phần Acecook Việt Nam - nhà tài trợ chính của giải luôn sát cánh cùng bóng đá trẻ Việt Nam.

dsc-0009-1775135318.JPG
Ông Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch VFF có mặt tại buổi lễ khai mạc

Về phía nhà tài trợ, ông Phan Ngọc Dũng - đại diện Công ty cổ phần Acecook Việt Nam - bày tỏ: “Thông qua hoạt động tài trợ, Acecook Việt Nam mong muốn chung tay cùng VFF xây dựng môi trường thi đấu lành mạnh, giúp các cầu thủ trẻ phát triển toàn diện cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Chúng tôi tin rằng các đội bóng sẽ thi đấu hết mình, cống hiến những trận cầu hấp dẫn”.

dsc-0078-1775134784.JPG
Trận đấu giữa đội chủ nhà TP.HCM và Tây Ninh diễn ra ngay sau Lễ khai mạc

Sau Lễ khai mạc là trận đấu giữa TP.HCM gặp Tây Ninh trong khuôn khổ bảng A. Trận đấu diễn ra hấp dẫn với nhiều tình huống đôi công. U15 Tây Ninh chủ động tấn công ngay từ đầu trận, nhưng chính đội chủ nhà có bàn mở tỷ số với cú sút đẹp mắt ở cự ly khoảng 30m của Cao Thành Danh.

Ngoài ra, cái tên đáng chú ý trong đội hình là cầu thủ gốc Phi Adu Favour, được gia đình đặt tên tiếng Việt là Huỳnh Đức. Với thể hình ấn tượng, Huỳnh Đức đóng góp nhiều vào mặt trận tấn công và thi đấu ấn tượng. Nguyễn Hưng ghi bàn nâng tỷ số 2-0 cho TP.HCM ở phút thứ 26 từ cú sút chính xác. Đây cũng là kết quả trong thời gian thi đấu hiệp 1.

dsc-0124-1775134784.JPG
TP.HCM để thua Tây Ninh trong trận cầu có 7 bàn thắng

U15 Tây Ninh thi đấu bùng nổ trong hiệp 2 và có đến 4 bàn thắng vào lưới đội chủ nhà. Anh Hào và Hữu Quang ghi bàn lần lượt ở các phút 53 và 62 để đưa trận đấu về thế cân bằng. Bước ngoặt của trận đấu đến ở tấm thẻ đỏ của Anh Khoa bên phía U15 TP.HCM ở phút thứ 66. Kể từ đó, đội chủ nhà đánh mất lợi thế về việc kiểm soát thế trận.

Tuấn Anh ghi bàn nâng tỷ số 3-2 cho Tây Ninh, nhưng TP.HCM có bàn gỡ hòa 3-3 do công của Đan Nguyên ở phút thứ 82. Những tưởng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa thì đến phút 90+4, Tây Ninh được hưởng quả phạt đền. Tận dụng thành công quả đá trên chấm 11m, Tây Ninh giành chiến thắng với tỷ số 4-3.

dsc-0263-1775134784.JPG
Niềm vui của các cầu thủ U15 Sông Lam Nghệ An I khi ghi bàn vào lưới U15 Ninh Bình

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, U15 Sông Lam Nghệ An I giành chiến thắng kịch tính với tỷ số 2-1 trước U15 Ninh Bình. Sau lượt trận đầu tiên tại bảng A, Tây Ninh tạm dẫn đầu bảng với 3 điểm và hiệu số +1, Sông Lam Nghệ An I xếp nhì bảng với cùng điểm và hiệu số nhưng xếp sau do có ít bàn thắng hơn. TP.HCM và Ninh Bình chưa có điểm nào sau lượt trận ra quân tại Giải vô địch U15 quốc gia 2026.

Bài và ảnh: Vĩnh Toàn