Giải Bóng đá vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á - Shopee Cup 2024-2025: Thanh Hóa chia điểm với chủ nhà Terengganu

Thi đấu trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, lại bị chủ nhà dẫn trước 2 bàn ngay trong hiệp 1, nhưng thầy trò huấn luyện viên Popov vẫn chiến đấu đến cùng để có được trận hòa quả cảm trên sân vận động Mizan Zainal Abidin của chủ nhà Terengganu (Malaysia).

461260752-1034613692007352-8811568835076116615-n-1727317621.jpg
Luis Antonio chơi xông xáo trên hàng tấn công và ghi bàn giúp Thanh Hóa giành được 1 điểm trước chủ nhà Terengganu

Dù được dự báo vô cùng khó khăn khi tới làm khách tại Malaysia trong tình thế bất lợi khi phải di chuyển chặng đường dài và không có thời gian hồi phục sau trận đấu với Công an Hà Nội tại vòng 2 V.League, nhưng Thanh Hóa đã cho thấy rõ quyết tâm và tinh thần vượt khó để có trận hòa 2-2 trước chủ nhà Terengganu của Malaysia ở lượt trận thứ hai tại Giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á - Shopee Cup 2024 -2025.

Không có chân sút chủ lực Rimario, huấn luyện viên Popov phải đưa Yago Ramos vào sân từ đầu trận, thi đấu bên cạnh Luis Antonio, trong khi hai ngoại binh khác là Gustavo Santos và Kim Won-sik được bố trí ở hàng phòng ngự. Với đội hình sứt mẻ, đội bóng xứ Thanh nhập cuộc không tốt, thi đấu có phần thụ động và sớm phải nhận liên tiếp 2 bàn thua, nhưng ngay trước giờ nghỉ giữa trận, Luis Antonio đã kịp rút ngắn tỷ số 1-2 để mở ra hy vọng.  

461294878-1034613722007349-8390864875322459324-n-1727317793.jpg
Trung vệ Thanh Long có trận đấu cực kỳ ấn tượng khi ngăn cản hiệu quả các chân sút Terengganu

Tuy bị chủ nhà dồn ép, nhưng các cầu thủ Thanh Hóa với tinh thần thi đấu cực tốt, lăn xả trong từng pha bóng, nổi bật nhất là trung vệ Thanh Long, "tả xung hữu đột" trước khung thành để ngăn cản các chân sút của Terengganu. Cơn mưa lớn trên sân Mizan Zainal Abidin đầu hiệp 2 càng khiến cho trận đấu trở nên khó khăn, trên mặt sân sũng nước và trơn trượt, những pha xử lý bóng của cầu thủ 2 đội đều không còn chuẩn xác và như ý. Thanh Hóa đã thực sự may mắn khi cú phá bóng trong khu vực 16m50 của trung vệ Shamsun ở phút 53 bị mất phương hướng, bay thẳng vào lưới trước sự ngỡ ngàng của các cầu thủ Terengganu.

461402577-1034613542007367-8013713643564464358-n-1727317880.jpg
Tiền vệ trẻ Thái Sơn thậm chí đổ máu và phải băng đầu thi đấu

Bàn thua cay đắng khiến đội chủ nhà đánh rơi chiến thắng, dù cuối trận huấn luyện viên Tomislav Steinbruckner của Terengganu đã tung tất cả các chân sút đang có vào sân, nhưng vẫn không có thêm bàn thắng nào được ghi. Thanh Hóa giành được 1 điểm nhưng đã phải trải qua trận đấu bầm dập, thậm chí tiền vệ Thái Sơn đổ máu sau pha va chạm và phải quấn băng trên đầu thi đấu từ phút 15. Việt Tú, Ngọc Tân, Thái Bình, A Mít và cả "lão tướng" Văn Thắng vào sân cuối trận cũng đã chơi lăn xả để giúp Thanh Hóa trụ lại ngôi đầu bảng tại bảng A sau lượt trận thứ hai với 4 điểm, ngang bằng với Pathum United của Thái Lan và PSM Makassar của Indonesia,  nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng - bại.

Tối nay (26/9), Công an Hà Nội sẽ tiếp đón câu lạc bộ Lion City Sailors của Singapore ở lượt trận thứ hai tại bảng B Giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á - Shopee Cup 2024-2025 vào lúc 19 giờ 30 trên sân Hàng Đẫy.

screenshot-397-1727318262.png
Xếp hạng bảng A Shopee Cup 2024-2025 sau lượt trận thứ hai
Đan Phượng