Ở trận đấu diễn ra vào lúc 16 giờ, Phong Phú Hà Nam chạm trán Hà Nội II - đối thủ được đánh giá thấp hơn về mọi mặt. Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, đội bóng Hà Nam đã nhanh chóng áp đặt lối chơi, làm chủ thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc và sớm cụ thể hóa ưu thế thành những bàn thắng.
Cơn mưa bàn thắng được khởi đầu ở phút 26 khi Vũ Thị Hoa chớp thời cơ mở tỷ số trận đấu. Tiếp đà hưng phấn, Phong Phú Hà Nam liên tục dồn ép đối thủ. Trước khi hiệp 1 khép lại, tiền đạo Cao Thị Linh đã có màn trình diễn chói sáng với một cú đúp đẳng cấp ở các phút 39 và 45+3, giúp đội bóng phía Bắc thiết lập lợi thế dẫn trước biệt ly 3-0.
Bước sang hiệp 2, các cầu thủ trẻ Hà Nội II nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, mọi đường lên bóng của họ đều dễ dàng bẻ gãy trước hàng phòng ngự tổ chức vô cùng bọc lót, chắc chắn của Phong Phú Hà Nam. Không những bất lực trong việc ghi bàn, Hà Nội II còn phải nhận thêm đòn trừng phạt ở cuối trận. Phút 82, Nguyễn Thị Hồng Huế ghi bàn thắng quyết định, ấn định chiến thắng giòn giã 4-0 cho Phong Phú Hà Nam.
Ở trận đấu muộn diễn ra vào lúc 19 giờ, 2 thế lực của bóng đá nữ Việt Nam là Hà Nội I và Than Khoáng sản Việt Nam đã cống hiến cho khán giả màn so tài đỉnh cao nhưng đầy toan tính. Đúng với tính chất của một trận đại chiến, cả hai đội đều nhập cuộc thận trọng và tạo ra một thế trận giằng co, chặt chẽ khu vực trung tuyến.
Trước thềm giải đấu năm nay, Than Khoáng sản Việt Nam phải đối mặt với muôn vàn khó khăn khi mất đi một số trụ cột quan trọng trong đội hình. Dẫu vậy, đội bóng vùng mỏ đã chứng minh bản lĩnh của mình bằng lối chơi đầy nỗ lực, tính kỷ luật cao và tuân thủ nghiêm ngặt đấu pháp của ban huấn luyện. Hệ thống phòng ngự kiên cường của Than Khoáng sản Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo toàn nguyên vẹn mảnh lưới, giúp họ giữ lại 1 điểm vô cùng quý giá.
Ở bên kia chiến tuyến, Hà Nội I dù là đội chơi chủ động hơn và sở hữu những cơ hội ngon ăn để định đoạt trận đấu, nhưng các chân sút của họ lại thiếu đi sự sắc bén cần thiết trong các pha dứt điểm cuối cùng. Bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương, Hà Nội I đành chấp nhận chia điểm với Than Khoáng sản Việt Nam trong một trận cầu không có bàn thắng nào được ghi.