
Trong một trận đấu có những diễn biến khó lường, Coco Gauff đã vượt qua Zheng Qinwen trong trận bán kết marathon kéo dài hơn 3 tiếng rưỡi với tỷ số 7-6 (3), 4-6, 7-6 (4). Cô sẽ tiến vào trận chung kết để đối đầu với Jasmine Paolini, người đã trở thành tay vợt nữ người Ý đầu tiên sau hơn một thập kỷ lọt vào chung kết giải đấu trên sân nhà khi đánh bại tay vợt người Mỹ - Peyton Stearns - với tỷ số 7-5, 6-1 ở trận bán kết còn lại.
Gauff để tuột mất lợi thế dẫn 5-3 nhưng lại tận dụng tốt những lỗi kép của Zheng để giành chiến thắng sít sao trong set đầu tiên đầy giằng co, với tổng cộng 35 lỗi tự đánh hỏng từ cả 2 tay vợt. Zheng đã đáp trả bằng một break sớm trong séc thứ hai để buộc trận đấu phải bước vào séc quyết định. Nhưng sau khi không thể giao bóng thành công để kết thúc trận đấu, nhà vô địch Olympic đã hụt hơi trong loạt tie-break cuối cùng. Tay vợt người Mỹ đã giữ vững tinh thần để giành quyền vào trận chung kết WTA 1000 thứ hai liên tiếp, sau khi về nhì ở giải quần vợt tại Madrid vừa qua.
Paolini - tay vợt số 5 thế giới - một lần nữa lại có một khởi đầu chậm chạp trong séc đầu tiên, rồi bị dẫn trước 0-4 trong séc thứ hai trận tứ kết gặp Diana Shnaider trước khi lội ngược dòng giành chiến thắng. Mọi hy vọng về một khởi đầu nhanh chóng cho Paolini đã tan biến khi Stearns vươn lên dẫn 3-0 giữa những tiếng vỗ tay dè dặt từ khán giả nhà, và tay vợt người Ý nhanh chóng bị dẫn 1-4.
Stearns trông thoải mái và có vẻ sẽ giành chiến thắng trong séc đầu tiên trước khi Paolini vùng lên, cứu các set point để cân bằng tỷ số 5-5. Cuộc lội ngược dòng hoàn tất khi Paolini thắng 4 game liên tiếp và giành chiến thắng trong séc đầu sau hơn 1 giờ thi đấu. Đà tâm lý thuận lợi hơn cho Paolini khi cô bẻ giao bóng của Stearns lần thứ năm để vươn lên dẫn 4-1 trong séc thứ hai và tay vợt người Mỹ suy sụp không thể chống đỡ những cú winner mạnh mẽ của đối thủ chủ nhà. Sau khi Stearns đánh hỏng một cú thuận tay ở match point, đám đông trên sân trở nên bùng nổ và Paolini giơ cao cánh tay ăn mừng. "Các bạn đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tôi đã gặp khó khăn ở đầu trận…"- Paolini nói với đám đông- "Cảm ơn trời vì các bạn đã ở đó. Chúng ta đã cùng nhau giành chiến thắng trận đấu này”.