Fritz đi vào lịch sử Quần vợt Mỹ

Ngày thi đấu thứ hai của tuần thứ hai tại giải quần vợt Wimbledon đã chứng kiến những cung bậc cảm xúc trái ngược đến tột cùng. Trong khi hiện tượng nước Ý Flavio Cobolli tạo nên cơn sốt với màn ăn mừng hoang dại kiểu Cristiano Ronaldo sau chiến thắng chấn động, thì hạt giống số 5 Alex De Minaur lại rời sân với trái tim tan vỡ vì một cơ hội vàng bị bỏ lỡ.

fritz-basel-2023-wednesday-1698309261.jpg
Tay vợt Taylor Fritz

Ở điểm match-point đầu tiên trên Sân số 1, hạt giống số 9 Flavio Cobolli đã tung ra một cú giao bóng một sấm sét có vận tốc lên tới 217km/h găm thẳng vào góc chữ T. Bóng đi liếm vạch vôi làm tung lên một làn bụi phấn trắng xóa, khiến hạt giống số 5 Alex De Minaur hoàn toàn bất lực và chỉ có thể chạm vợt một cách yếu ớt, không qua nổi vạch giao bóng sân nhà. Ngay sau khi quả bóng tennis được Cobolli đánh tặng lên khán đài, tay vợt người Ý đã thực hiện một màn ăn mừng mang tính biểu tượng nhất thế giới bóng đá: anh bật cao, xoay người trên không trung kiểu Cristiano Ronaldo rồi tiếp đất mạnh mẽ trong tiếng hô "Siuuu" đồng thanh vang dội từ phần lớn khán giả Anh có mặt tại sân. "Tôi yêu màn ăn mừng của anh ấy. Tôi yêu Ronaldo" - Cobolli - người từng là một tài năng trẻ đầy triển vọng trong lò đào tạo của câu lạc bộ bóng đá AS Roma - hào hứng chia sẻ. Chiến thắng áp đảo 7-5, 7-6(4), 6-3 trước một đối thủ sừng sỏ trong tốp 10 là lời khẳng định đanh thép của Cobolli, chứng minh rằng trận chung kết Pháp Mở rộng vừa qua (nơi anh kéo Alexander Zverev vào séc 5) không phải là một sự ăn may. 

Trận thắng này đẩy gia đình anh vào một tình huống dở khóc dở cười khi ông nội của Flavio phải vội vã đi tìm thuê một căn nhà mới tại làng Wimbledon, do trước đó họ chỉ tự tin đặt phòng cho tuần thi đấu đầu tiên. Giờ đây, Cobolli có thể tiếp tục nhịp sinh hoạt quen thuộc mỗi tối: ăn tối do chính người cha kiêm huấn luyện viên Stefano nấu, trò chuyện cùng người bạn thân Edoardo Bove (tiền vệ thuộc biên chế Watford), xem World Cup và thưởng thức một hộp kem hương vị lê - sô cô la trắng yêu thích. Đối thủ tại tứ kết của Cobolli sẽ là Arthur Fery - tay vợt 23 tuổi người Anh sinh ra và lớn lên chỉ cách All England Club chưa đầy 1 dặm. Fery vừa tạo nên câu chuyện cổ tích khi đánh bại cựu binh Grigor Dimitrov sau 5 séc đấu marathon để lần đầu vào tứ kết, giúp anh đút túi khoản tiền thưởng 642.000 USD (gần gấp đôi tổng tiền thưởng anh kiếm được từ đầu mùa giải 2026).

Trái ngược với niềm vui vô bờ bến của đối thủ, De Minaur bước vào phòng họp báo với gương mặt thất thần và không giấu nổi sự cay đắng. Tay vợt người Australia từng có cơ hội định đoạt trận đấu khi dẫn trước tới 5-2 trong séc 2 và liên tục có 2 lần bẻ gãy game giao bóng của đối thủ trong séc 3, nhưng lại sụp đổ bởi một loạt lỗi tự đánh hỏng. Thất bại này càng trở nên nghiệt ngã hơn khi nhánh đấu năm nay hoàn toàn rộng mở do nhà cựu vô địch Carlos Alcaraz vắng mặt vì chấn thương, giúp De Minaur đứng trước cơ hội lớn lao để tiến sâu vào bán kết hoặc chung kết. Trận thua này khiến De Minaur tiếp tục nối dài chuỗi thành tích buồn khi chưa từng lội ngược dòng thành công tại các giải Grand Slam một khi đã để thua trước 2 séc (thành tích hiện tại là 0-24). Để vượt qua nỗi đau này, anh sẽ dồn toàn bộ sự tập trung vào cuộc sống cá nhân, đặc biệt là đám cưới rất được mong đợi sắp tới với nữ tay vợt xinh đẹp người Anh - Katie Boulter: "Tôi có những sự kiện vô cùng lớn và tuyệt vời sắp diễn ra. Tập trung vào điều tích cực đó sẽ là cách tốt nhất để tôi bỏ lại thất bại này ở phía sau".

Hạt giống số 6 Taylor Fritz chỉ mất 108 phút để giải mã "máy giao bóng" Alexander Bublik với các tỷ số 7-6(1), 6-4, 6-4, chính thức có năm thứ ba liên tiếp lọt vào tứ kết Wimbledon. Fritz đã trở thành tay vợt nam người Mỹ thứ tư trong vòng 40 năm qua làm được điều này tại All England Club, đứng chung hàng ngũ với các huyền thoại giành hàng loạt Grand Slam là Pete Sampras, Andy Roddick và Andre Agassi. Với 47 trận thắng trên mặt sân cỏ tính từ đầu thập kỷ (năm 2020), Fritz hiện là tay vợt có thành tích sân cỏ tốt nhất trong số các tay vợt nam đương đại.

Trận đấu muộn nhất trên Sân Trung tâm giữa hạt giống số 2 Alexander Zverev và Jiri Lehecka đã buộc phải tạm dừng khi đồng hồ điểm 10 giờ 55 phút tối, chỉ 5 phút trước khi lệnh giới nghiêm 11 giờ đêm của Ban Tổ chức hiệu lực. Do trận đấu trước đó của Fery kéo dài quá lâu, Zverev mãi đến 8 giờ 41 phút tối mới có thể ra sân. Dù thi đấu với tốc độ chóng mặt để thắng 2 séc đầu, "ngôi sao" người Đức đành phải chấp nhận rời sân khi tỷ số séc 3 đang hòa 3-3 (Zverev đang dẫn trước 6-4, 7-5, 3-3) và sẽ thi đấu nốt phần còn lại vào ngày hôm nay, thứ Ba (7/7).

Minh Tuấn (Thể thao và Cuộc sống)